hoangvanviet1992
Thành viên tích cực
trước đây 1 năm nó là cái thằng tuy nhỏ tuổi nhưng đô nhậu cũng hàng tầm cỡ đối với lứa nó, ăn nhậu hoài rồi cũng nhàm với nó, say rồi lại không làm chủ được bản thân, lại làm khổ gia đình, nó thầm nghĩ cứ như vậy hoài liệu có cái tương lai đối với cái nghành mà nó đang học không, tiền bạc, tình thương và niềm hi vọng của những người thân yêu cũa nó đặt tất lên vai nó, và nó quyết tâm thay đổi, nó chuyển qua yêu cây hơn, yêu thiên nhiên hơn trước(trước kia nó cũng đã chơi 1 thời gian rồi), nó lên mạng tham khảo mẫu chậu, mẫu cây, và rồi nó thấy diễn đàn mình, và rồi ĐK thành viên, khi vào đây, nó đã ở nhà(đa số) buổi tối để chém gió, xem cây,...và giờ nó đã giảm đô nhậu, tăng đô chơi bonsai, thêm vài cây cưng của nó và thêm được những người ae, nó đang nghĩ xa xôi hổng biết trong năm nay sẽ thế nào nhể,...