Vườn Xưa...

chiyenlap

Thành viên tích cực
Nhớ đoạn này quá:
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,


Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nước còn cau mặt với tang thương.

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”
Ngày xưa em cũng rất thích thơ,sau :tiền tài ..vợ,con nó làm cuộc đời méo mó nhàu nhĩ:)).
Xưa trên bản cao: Trăng sáng cũng nghêu ngao với cây ghi ta...giờ thì ôm cây Ghi nợ.:))
 
Mèo phơi nắng :)

==================================
Lính canh ...

==================================
Bóng nắng.

==================================
Góc ...cà phê .
 

mrkhongbiet

Thành viên tích cực
Xin chia sẻ bí kíp huấn luyện mèo trở nên vô cảm với cành cây đung đưa trước gió thu nhẹ hoặc bướm vàng chập chờn quanh bông hoa xinh^?^
 
Nhớ đoạn này quá:
Tạo hóa gây chi cuộc hí trường

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,


Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,

Nước còn cau mặt với tang thương.

Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”
Ngày xưa em cũng rất thích thơ,sau :tiền tài ..vợ,con nó làm cuộc đời méo mó nhàu nhĩ:)).
Xưa trên bản cao: Trăng sáng cũng nghêu ngao với cây ghi ta...giờ thì ôm cây Ghi nợ.:))
hok hỉu lắm Bác ơi !:)):))
==================================
Xin chia sẻ bí kíp huấn luyện mèo trở nên vô cảm với cành cây đung đưa trước gió thu nhẹ hoặc bướm vàng chập chờn quanh bông hoa xinh^?^
Mèo người ta dịu dàng xinh đẹp rứa , có thấy vô cảm chi mô nà ! :))
==================================
vườn xưa thấp thoáng lối đi
lính canh,bóng nắng,thiếu nhi tập nghề.
Vườn xưa thấp thoáng lối đi
Lính canh , bóng nắng , thiếu nhi tập nghề.
Ước chi các "Bác " đến chơi:)
Cùng cô "Chủ nhỏ " bẻ cây , uốn cành :)):))
 

Kim Khi Tai

Moderator
Khu vườn rộng và đẹp quá,
Bé như kia mà đã huấn luyện cắt cây tỉa cành rồi thì không lâu sẽ là cao thủ thôi.
Chúc mừng Chị
 
Top