Tôi là người miền Bắc, hay để ý từ bé nhưng chưa thấy người miền Bắc có truyền thống chơi lộc vừng. Cái mốt này mới rộ lên độ khoảng 7-8 năm nay, khi nền kinh tế bắt đầu phát triển, các "nhà giàu mới" học theo dân Đài Loan, Trung Quốc (Quảng Châu và Phúc Kiến) sang làm ăn, trồng lộc vừng và sung với quan điểm Tam Đa (có thể cũng ảnh hưởng 1 phần của các chú Tiều ở Chợ Lớn <!--emo&
--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->):
Sung: tượng trưng cho ông Đa Phúc
Đa (Sanh): tượng trưng cho Đa Thọ
Lộc vừng: tượng trưng cho Đa Lộc
Giờ, tôi thấy lộc vừng cũng nhạt rồi, giá không còn cao như cách đây 2-3 năm nữa. Sanh cũng đứng giá, tôi nghĩ chắc 2-3 năm nữa cũng quay về giá trị thực. Biết đâu giờ đây là lúc sung lên ngôi. Hôm rồi qua Văn Giang, thấy có cây sung to, ghé lại hỏi, chủ cây phát giá 1,4 tỷ (1.400.000.000 VND - Một tỷ bốn trăm triệu đồng Việt Nam), tôi hãi quá. Sau đi uống rượu với cậu em, mới biết lịch sử của cây này:
+ 15 năm trước đây, đánh ở nhà dân về với giá 150.000 VND
+ 7 năm trước bán cho 1 người với giá 3.000.000 VND
+ 1,5 năm trước mua lại với giá 30.000.000 VND
Có thể tôi không biết nhìn cây, nhưng cây đó ngoài kích thước phì lủ (cao khoảng 2,5m không kể chậu, tán rộng khoảng 3m đường kính, đường kính gốc khoảng 50-60cm) thì tôi chưa nhìn ra vẻ đẹp khác, tính nghệ thuật.
Từ việc đó, kết hợp với những gì thu lượm được trong hơn 30 năm đã qua, tôi kết luận:
1. Đừng xem bằng tai, nghe bằng mắt, cái gì tự mình cảm thấy đáng thì là đáng, cái gì tự thấy không đáng thì không phải băn khoăn.
2. Còn phải học thêm nữa, bởi vì mình vẫn thuộc loại khó đào tạo nhưng chịu khó nghe: "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" <!--emo&
--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
Hơi lạc đề chút, mong các bác thông cảm.
À còn bạn Honglong237, cái tên của mình do 1 chị tặng cho lúc mới đi làm thêm hồi SV, theo mình được khoảng 15 năm rồi. Thấy hợp với tính mình nên mình sử dụng thôi. Nếu có điều kiện tham gia offline, bạn sẽ thấy cái tên đó hợp với mình.
Trở lại chủ đề cây sanh, em ko biết bác trinhvantu đã chiêm ngưỡng cây đó chưa và đánh giá thế nào, nhưng bản thân em mới được chiêm ngưỡng cây của bác Cường "giống" Hải Dương nhưng có lẽ công lực còn kém, chưa nhận ra được vẻ đẹp của cây nên thấy nó không đáng thế. Trên đường từ Hải Dương về, anh em rủ qua nhà bác Sọ Dừa - Quán Gỏi nhưng ngượng vì mình chưa nhận ra vẻ đẹp của cây nên thôi. Mấy hôm sau biết bác Sọ Dừa bán cây sanh dáng làng đó với giá 2,6 tỷ. Kiểm nghiệm cho biết có chuyển tiền qua ngân hàng số tiền đó.
Gần nhà bác Sọ Dừa có 1 bác tên là Quỳnh cũng chơi cây, tuy không có cây hoành tráng như bác Sọ Dừa nhưng có nhiều cây cũng có giá. Trước hôm bác Sọ Dừa bán cây, bác này bán 2 cây với giá 1,2 tỷ (điều này cũng được kiểm nghiệm vì em làm ngân hàng, nhân viên của em là em của bác Quỳnh), trong đó 1 cây về Bắc Ninh với giá 700tr. Em tiếc là không biết mặt cây nên không biết cây này có mặt ở triển lãm cây Bắc Ninh hay không <!--emo&
--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->. Cây còn lại về nhà bác có cây sung em kể trên, giờ em hỏi bác ây phát giá 800tr. Em tính mới có 3 tháng, không làm gì thêm, lãi 300tr/500tr tiền gốc. Buôn chứng khoán lúc đang lên chắc cũng chỉ lãi thế thôi, các bác nhể <!--emo&
--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->
Tuần này em đi Lạng Sơn, tuần sau em xuống bác Quỳnh, thấy bảo các bác ở khu Quán Gỏi - Kẻ Sặt nhiều cây đẹp lắm. Nếu thu hoạch tốt, về em post ảnh lên kính các bác thưởng lãm. <!--emo&
--><img src='./images/1/smilies/biggrin.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='biggrin.gif' /><!--endemo-->