Đâm thẳng rẽ phải tầm 200 mét bác nhéEm đang ngồi ở Vincom đây. Chưa thấy tác phẩm của bác đâu?
bao giờ thì kết thúc triển lãm hả nguyênEm đang ngồi ở Vincom đây. Chưa thấy tác phẩm của bác đâu?
Em đã ngắm tác phẩm của bác khá lâu. Nhiều người cũng ngắm lâu. Khá ấn tượng tác phẩm của bác. Ba em tùng la hán trang điểm phía trước, phía sau góc trái em linh sam, phía sau góc phải em kim thanh mai. Trông cổ kính và khá đẹp, mái bác xếp kỳ công, sân bác lật mặt nhám của viên gạch lên nên đường chỉ trùng nhau. Theo em thêm nữa mái hơi thấp, cối giã gạo để hơi sâu bác ạ.Đâm thẳng rẽ phải tầm 200 mét bác nhé
Tiểu cảnh này đâu phải của em :-??Em đã ngắm tác phẩm của bác khá lâu. Nhiều người cũng ngắm lâu. Khá ấn tượng tác phẩm của bác. Ba em tùng la hán trang điểm phía trước, phía sau góc trái em linh sam, phía sau góc phải em kim thanh mai. Trông cổ kính và khá đẹp, mái bác xếp kỳ công, sân bác lật mặt nhám của viên gạch lên nên đường chỉ trùng nhau. Theo em thêm nữa mái hơi thấp, cối giã gạo để hơi sâu bác ạ.
còn nhiều cái để ngắm mà bác cả một rừng cây bác ngắm mỗi cái thì uổng quá :-S
Em tưởng cái này của bác Hải Biên. Thấy biển tên đề của Sơn Tây - Hà Nội.Tiểu cảnh này đâu phải của em :-??
Anh nghĩ đây là Hội chợ thì đúng hơn đấy Hải Biên. Chứ Festival ai lại bắt chủ cây, nhà vườn phải trông coi, chăm sóc sản phẩm của mình. Các gian hàng phải trả kinh phí nữa chứ.... ôi! nhiêu khê quá chú ơi.