Nhiệt độ ở SG mà cho được con gửi qua bớt 5 độ cho ấm cúng, SG nóng quá
Cảm ơn hai bạn, chắc chừng vài tuần nữa là sẽ ấm lại rồi, lúc ấy thì cây cối lại thay da đổi thịt.trời !thương cây nhỉ? nói vài lời để bác và cây thấy ấm cúng hơn nới quê nhà?
Cảm ơn bạn cũng ổn cả, năm nay chắc không có cây nào chết, năm vừa qua có vài cây quý nhất là 3 cây Đỗ quyên Satsuki 2 cây rễ nôm 1 cây 3 than bị chết vì tôi đi Việt nam cả tháng 2 không ai theo dõi nên đất bị khô.Bên chú vẫn lạnh vậy hả chú? Tuyết vẫn phủ trắng muốt. Cây của chú vẫn ổn chứ ạ?
Đôi khi tháng tư vẫn còn có tuyết.tháng này bên đó vần có tuyết hả chú
Thật ra thì cũng không phải vậy đâu, nếu tình trạng khí hậu nóng lên một thời gian rồi lại lạnh đột ngột mà chuyện ấy xảy ra nhiều lần thì cây sẽ yếu hoặc chết, nhưng nếu chỉ là 1 cơn lạnh đột ngột vài hôm rồi ấm lại luôn thì không sao cả, tôi đã có kinh nghiệm về việc này rồi.thấy cảnh này cháu lại sợ . sợ không phải vì thấy tuyết mà sợ vì nếu cảnh này tái diển lại trong lúc này thì mấy cái cây sẽ rất nguy hiểm
bên đây trời có vẽ ấp lại 2 tuần rồi cây cối bắc đầu tỉnh giất , có cây đã ra chồi non mà trời trở lạnh lại thì cây rất dể chết
ở bên đây thỉnh thoản tháng tư vẩn có tuyết
Chưa đủ khả năng bác ạ, cũng sắp hết lạnh rồi.Tuyết rơi miết vầy,mần ăn được gì đây,chú Xuân ơi ? Chắc chuyển sang chơi ảnh hoang dã đi chú ạh !)))
Tuyết rơi miết vầy,mần ăn được gì đây,chú Xuân ơi ? Chắc chuyển sang chơi ảnh hoang dã đi chú ạh !)))
Lão Xích chuyên xúi bậy đó chú Xuân ơi.hiChưa đủ khả năng bác ạ, cũng sắp hết lạnh rồi.
Dạo này ít thấy bác sĩ cập nhật tình hình trồng cây gây rừng bác ơi?Lão Xích chuyên xúi bậy đó chú Xuân ơi.hi