Vì mình rất yêu và say mê cây cảnh. Mình luôn ấp ủ và mơ ước được chia sẻ và học tập kinh nghiêm trong thú chơi này. Và luôn băn khoăn về hướng đi của 1 nền văn hóa rất đáng quý và đáng phát huy này. Cho nên mình quyết tâm cho ra đời 1 quán cafe cây cảnh tại giữa thủ đô hà nội cách đền bạch mã 20m. 1 trong tứ chấn của thăng long hà nội. Ơ đây mình luôn trưng bày những tác phẩm của mình đang sưu tầm.những tác phẩm mini đã được nhiều người biết đến. Mong rằng đôi lời chia sẻ tâm sự này cũng là lời mời chân thành nhất cho tất cả anh em bạn bè. Nếu có dịp và thời gian đi đâu ngang qua khu phố cổ hàng buồm thì ghé qua mình. Cafe tungbong mong gặp anh em vào 1 ngày gần nhất!