Chuyện là lâu rồi tui chưa zô lợi Sì Gòn, nên lần này quyết tâm đi theo tiếng gọi của...bạn bè. Zậy là tui lên đường, việc đầu tiên là tui đi thăm ông đờn chủ, xưa nay tui nghĩ ổng đờn chủ chắc cũng bình thường như mọi người, nhưng khi gặp thì tui thấy mình đã sai, vì ông khác người ở chổ là ổng có đến ba chân, cũng có người nói bốn chân, nhưng dù mấy chân thì tôi thấy ổng cũng không giống đờn chủ như tui nghĩ.
Ổng có kiểu đi rất lạ
Ổng cũng ngồi họp, không biết sợ ai mà mặt tái xanh.
Tui cũng xin ngồi gần ông
Rồi lão về trước
Tui nhậu
Ổng có kiểu đi rất lạ
Ổng cũng ngồi họp, không biết sợ ai mà mặt tái xanh.
Tui cũng xin ngồi gần ông
Rồi lão về trước
Tui nhậu