Trung Thu và những điều đọng lại

dã quỳ

Quản lý mới
Thật khó để diễn tả cảm xúc trong lúc này, Trung thu đã qua và những điều đọng lại thật ý nghĩa, xin cảm ơn tất cả anh chị em đã cùng chung tay cho các em nhỏ có một trung thu thật ấm áp thông qua chương trình MẬT ONG RỪNG và chương trình bán KHÔNG LỢI NHUẬN

http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=133562

Chương trình được xây dựng bởi facebooker Ut Hien Bui đứa con xa quê của vùng đất An Lão, Bình Định. Đặc biệt cảm ơn chị Hai Nhàn, người chị đã không quản ngại khó khăn chắc chiu từng lít mật của bà con dân tộc để gởi về xuôi để chúng ta có được sản phẩm đúng chất lượng, Chị cũng là người đứng ra chia sẻ lại những phần quà của anh em gởi về cho các bé và bà con vùng sâu đang thiếu thốn nhiều thứ, chương trình ngỡ đâu sẽ gián đoạn khi chị Hai phải vào TP HCM hóa trị, ơn Trời chị vẫn khỏe để thực hiện hết 3 chương trình cho các bé thiếu nhi vui Trung Thu. Chị là người thân của đồng bào nơi đây vì gắn bó cả đời với họ, với 170l mật chị phải mất hơn 20 ngày mới mua đủ



Bắt đầu từ làng Cây Muối, làng Sa Lung thuộc xã Ba Trang huyện Ba Tơ tỉnh Quãng Ngãi, lần đầu tiên các em được chơi lồng đèn, được ăn bánh kẹo, được quần áo, sách vở mà không phải làm gì. Bà con ở đây luôn có quan niệm phải làm cái gì đó mới được no cái bụng, rất thật thà và rất sòng phẳng, chương trình được tổ chức rất bài bản nhờ những ngày phép quý báu của bạn Mientravel Ho một hướng dẫn viên du lịch và cũng là người con An Lão, sự tận tâm của Miên đi suốt các chương trình còn lại







Điểm tiếp theo là làng Tmang Gheng, huyện An Lão, Bình Định, một làng vùng cao cực Bắc của tỉnh, nơi tập trung nhiều bà con dân tộc thiểu số, cuộc sống nơi đây rất khó khăn, hầu hết bà con sống bằng trồng trọt và sản vật từ rừng, vì giao thông cách trở nên sản vật chỉ trao đổi trong làng. Trung thu này bà con được ăn bún thịt theo nguyện vọng, được chia bánh kẹo, quần áo và sách vở, các em nhỏ có một buổi vui chơi dưới sự sắp xếp và quản trò Miên.







Chị Hai vào Sài Gòn hóa trị, các bạn tình nguyện viên tại địa phương hơi bối rối với làng Mới. Làng Gò Bùi nhưng chị Hai đã trở lại, chắc có lẽ do chị không biết đi xe mà toàn cuốc bộ nên sức khỏe còn tốt? Làng mới thì biết rồi đó, rất mới và rất hoang sơ, bà con và các em nơi đây được vui trung Thu đúng ngày 14 âm lịch, được vui chơi thỏa thích, có hẳn một dàn nhạc phục vụ miễn phí, ăn uống thả ga, chơi đủ trò rất náo nhiệt mà có lẽ lâu lắm các em mới được như thế












Còn một nơi nữa, các em nhỏ mồ côi ở chùa linh sơn tự, nơi xuất phát ý tưởng từ thiện, nơi đây được các đoàn thể của địa phương đứng ra tổ chức, chương trình MẬT ONG chỉ tham gia góp một phần nhỏ 6 triệu ủng hộ và giới thiệu công đoàn bệnh viện Thống Nhất tặng quà và tiền nơi đây







Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ chương trình, đã mua sản phẩm và tặng rất nhiều quần áo cũng như góp thêm tài chính cho chương trình để một Trung Thu thật ý nghĩa
 

Tonvanthanh

Thành viên tích cực
Công việc anh chi đã làm thật đáng trân trọng ! Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe .Hoài Ân ..An Lão rất gần thị trấn Bồng Sơn quê mình
 
Top