hp_ke
Thành viên tích cực
một trại tâm thần bị hỏa hoạn, nhân viên cứu hộ buộc phải sơ tán bệnh nhân bằng máy bay, trên đường đến trại mới các bệnh nhân đập phá la hét trong khoang máy bay, phi công lái máy bay rất bực mình vì không có cách nào bảo họ im lặng.duy nhất chỉ có một người tư đầu đến cuối ngồi đằng sau phi công là không nói gì. anh phi công quay lại nói với bệnh nhân đó:
- này anh từ đầu đến giờ tôi thấy anh là người bình thường nhất trong số họ. anh có thể ra ngoài kia bảo họ im lặng được không. tôi sẽ nói với bác sĩ cho anh sớm về với gia đình
bệnh nhân nọ không nói gì mở cửa bước ra ngoài. một phút sau quả thực không con bất kì một tiếng la hét nào nữa. lúc này anh chàng bệnh nhân cũng quay trở lại vị trí ngồi, anh phi công hỏi:
-anh giỏi thật, làm cách nào mà anh bảo họ im lặng hay vậy?
anh bệnh nhân trả lời:
-em mở cửa cho chúng nó ra ngoài chơi hết rồi :-??
- này anh từ đầu đến giờ tôi thấy anh là người bình thường nhất trong số họ. anh có thể ra ngoài kia bảo họ im lặng được không. tôi sẽ nói với bác sĩ cho anh sớm về với gia đình
bệnh nhân nọ không nói gì mở cửa bước ra ngoài. một phút sau quả thực không con bất kì một tiếng la hét nào nữa. lúc này anh chàng bệnh nhân cũng quay trở lại vị trí ngồi, anh phi công hỏi:
-anh giỏi thật, làm cách nào mà anh bảo họ im lặng hay vậy?
anh bệnh nhân trả lời:
-em mở cửa cho chúng nó ra ngoài chơi hết rồi :-??