Dịp đầu xuân đi vía Bà ở Châu Đốc, trên đường về người bạn đi cùng rủ ghé VQG Tràm Chim tại Tam Nông, Đồng Tháp. Vậy là gật đầu liền do lần trước đi Sa Đéc mà ko qua được Cao Lãnh. Ngủ tại Long Xuyên, sáng khởi hành đi Tràm Chim.
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, ông bà mình nói vậy. Thôi thì tranh tranh thủ xả xì trét được lúc nào hay lúc ấy để có sức và đầu óc mà cày cả năm
Xin chia sẽ với các bác một Tràm Chim yên tĩnh & mộc mạc:
Cảnh trên đường đi Châu Đốc, qua phà An Hòa (ko biết fải đúng tên?)
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Sen ven đường
Chiều quê
Tháng Giêng là tháng ăn chơi, ông bà mình nói vậy. Thôi thì tranh tranh thủ xả xì trét được lúc nào hay lúc ấy để có sức và đầu óc mà cày cả năm
Xin chia sẽ với các bác một Tràm Chim yên tĩnh & mộc mạc:
Cảnh trên đường đi Châu Đốc, qua phà An Hòa (ko biết fải đúng tên?)
Chiều tím, chiều nhớ thương ai...
Sen ven đường
Chiều quê