thanh riu tềnh iu đã động viên em nóĐộc hơn thịt Vịt Xiêm
ông em chỉ dình chơi ông a là giỏitrốn xuống đáy chậu thì vẫn bị tóm thôi huynh ạ )
Treo hoặc là chế đôn được nam bang chủ ạ . )t-p này để sao ta
treo lên hả bác
Thanh kiu mít đại kaka đã cho ý tưởng ạCái này đặt lên bếp làm món "nhân sanh hầm", bổ phải biết, keke
Tks đại ca đã ghé nhàcái ni gọi là tóc mọc ngược nè
Hehe đại ca chỉ được cái nói đúng , bá cáo đại ca e cứ thích độc nên cái ID của em được Bộ cấp ạ . thanh iu đại caÝ.. em hiểu rồi.. hết nợ (hoặc chủ nợ die) là lại thăng lên đầu bên kia hả đại ca.. à nhân tiện em hỏi cái ID của anh chạy hết bn mà nhìn phê quá vậy?
siêu ngê nhân luôn ,,dao nay anh zai hoang troc minh lam cây phong cách ác chiên
Hic a định cắp tráp đội nón qua học em zai nè , hic tp kinh điển mà khi tạo dáng phải đội nónsiêu ngê nhân luôn ,,dao nay anh zai hoang troc minh lam cây phong cách ác chiên
Tks a , em vẫn nhớ tới a zai đó , hehe bảo có dịp giao lưu với mà chưa được , tks đã ghé thăm và động viên , chúc a và gia đình sức khỏe , a có nhiều tp mới chia sẻ với ae nha .Chú Hoàng -art à . Lâu nắm không gặp chú khỏe chứ . Nếu diễn đàn có chuyên mục " Những tác phẩm sáng tạo " Thì tác phẩm này của chú dật giải " Tác phẩm sáng tạo nhất trong năm " là cái chắc . Đúng là cổ - kỳ - mỹ - Văn . Ngắm tác phẩm của chú bỗng dưng anh lại nhớ tới mấy tay lãnh đạo ở cơ quan anh.......
Cám ơn Chú lúc nào có việc qua Thái Bình thì alo cho anh nhé.Tks a , em vẫn nhớ tới a zai đó , hehe bảo có dịp giao lưu với mà chưa được , tks đã ghé thăm và động viên , chúc a và gia đình sức khỏe , a có nhiều tp mới chia sẻ với ae nha .
OK anh zai , hẹn ngày tái ngộCám ơn Chú lúc nào có việc qua Thái Bình thì alo cho anh nhé.
kakkakkkak siêu ngê nhân kakkâk khi thao tac cây phai đội mủ bảo hộ keo nó rơi ))))))))Hic a định cắp tráp đội nón qua học em zai nè , hic tp kinh điển mà khi tạo dáng phải đội nón
Chốn như ô thì ai cũng bắt được mông chổng lên trời như thế kia thì có mà chốn Lên trời ô à,thanks ô