lehidu
Thành viên tích cực
Ui trời! Cho em nó vô phòng hồi sức gấp kẻo sau này tìm cây thứ 2 không có luôn.Cây hải châu cắt rễ quá nhiều đang hấp hối anh ơi((((((((
Ui trời! Cho em nó vô phòng hồi sức gấp kẻo sau này tìm cây thứ 2 không có luôn.Cây hải châu cắt rễ quá nhiều đang hấp hối anh ơi((((((((
Đang cố bảo vệ em nó tối đa anh ạ. Cũng cái tội muốn đẹp liền đó anhUi trời! Cho em nó vô phòng hồi sức gấp kẻo sau này tìm cây thứ 2 không có luôn.
Hải châu có phải là cây Mắm (pemphis) không Tùng?Đang cố bảo vệ em nó tối đa anh ạ. Cũng cái tội muốn đẹp liền đó anh
Dạ kg phải Chú ạ. Chú xem cây hải châu trong topic này nè ChúHải châu có phải là cây Mắm (pemphis) không Tùng?
Em thích cái lá linh sam hình trái tim đằng sau. Bữa nào anh rảnh cho em xin nhánh chiết em về trồng thử xem.
Muốn thì ra mà chiết nhá. A rảnh đâu mà chiết dùm???%-(Em thích cái lá linh sam hình trái tim đằng sau. Bữa nào anh rảnh cho em xin nhánh chiết em về trồng thử xem.
Chơi cây , phải rời cây .
Cây này đem đọ cơ bắp với cây tùng đạt giải NHẤT (Bonsai lớn)ở tao đàn của An Giang ko biết ai hơn ai à nha!
Hết tiền ăn rùi thì phải cho em nó ra đi thui em. HihiCây rất đẹp a ơi..bán uong quá đi..ah a ơi..hải châu dalat ko biet trồng có ra quả ko a
để hồi em phải thữ nghiệm trồng thử..tại em thích bonssai hoa và quả..không tính cây tùng..tùng nhà e cũng có cây có quả luôn a tùng oiHết tiền ăn rùi thì phải cho em nó ra đi thui em. Hihi
Vụ hải châu ở Đà Lạt thì a potay đó Nghị
"Tiễn em về con mắt có đuôi"têng e này chắc a tùng tiếc lắm đây