Hôm nay, thấy nhiều anh thực nghiệm, thực hành đủ thứ, em cũng bắt chước lôi cái cây ghép vừa dính ra chụp hình làm báo cáo thực tập. Lần đầu ghép chả hiểu sao chẳng dính phát nào, mùa này nghe nói cây phôi về khó sống, ghép khó dính mà ghép tân phú đợt 2 lại dính nhiều, dù gốc ghép tệ hơn lần đầu mấy nút:-j (lần trước cũng chẳng có gốc nào coi được, toàn cây mới giâm có 1 tháng, mới nhỏ lên trồng có 15 ngày)
nó đang vọt ra rất mạnh và sung
cũng vì trái mùa nên cầu trời cho em sam này sống, lúc về nhà khong còn cái lá nào xanh như trên hình mà đen thui như than mới ghê
Lần này khác hơn là có mấy sợi dây đồng và cây ghép mất 5 phút vì quá nhỏ và khi ra vườn cắt xong gắn vô mới phát hiện thiếu đồ nghề, có 1 cây khác vết cắt trên gốc dài 2cm mới ghê, thật khó hiểu
nó đang vọt ra rất mạnh và sung
cũng vì trái mùa nên cầu trời cho em sam này sống, lúc về nhà khong còn cái lá nào xanh như trên hình mà đen thui như than mới ghê
Lần này khác hơn là có mấy sợi dây đồng và cây ghép mất 5 phút vì quá nhỏ và khi ra vườn cắt xong gắn vô mới phát hiện thiếu đồ nghề, có 1 cây khác vết cắt trên gốc dài 2cm mới ghê, thật khó hiểu