maylamkemtuoivt
Thành viên mới
Mai Em về...nơi đó tuổi mộng mơ .
Con phố quen hàng cây xanh nỗi nhớ .
Hoa Phượng tháng năm gợi màu kỷ niệm .
Anh nhớ gì hay đã vội lãng quên...?
Mai Em về...thành phố có đổi thay...?
Cây bàng đã bao lần thay lá đỏ .
Phan Đình Phùng con đường xưa chung bước .
Nay xa rồi những buổi hẹn đón đưa .
Mai Em về...tìm lại bóng hình ai...?
Bao năm qua dòng đời chia đôi ngả .
Mảnh trăng khuya nhạt mờ năm tháng đợi .
Hồ Tây chiều tim tím ánh hoàng hôn .
Mai em về...Hà Nội có khác xưa...?
Hàng cây sấu lá xanh mầu mắt biếc .
Hương hoa Sữa nồng nàn bao quyến rũ .
Hồ Gươm còn liễu rủ bóng trăng soi .
Mai Em về...Anh còn đó đón đưa...?
Mình bên nhau để nói lời tình tự .
Bao xa xôi bỗng trở thành gần gũi .
Em sẽ về...ngày đó của đôi Ta.