tungnguyennhatrang
Thành viên tích cực
Trả lời: Thông báo tổ chức Offline và giao lưu tại Huyện đảo Cô Tô!
Sẽ cố gắng để đi off ở đây. Lâu rồi kg ra thăm Hạ Long.
Sẽ cố gắng để đi off ở đây. Lâu rồi kg ra thăm Hạ Long.
Ra Hà Nội rồi đi anh ui.=D>Sẽ cố gắng để đi off ở đây. Lâu rồi kg ra thăm Hạ Long.
Mỹ nhân Cô Tô không mời hay sao mà đã ...? Hí hí híEm ko đi đc đâu. Đừng ai rủ em đi nha
) Hihi....với ae mình thì tuyệt hơn nhiều.vụ này vui thế giống quất lâm ko soi ơi .>)
> ngồi chè thuốc và cổ vũ cùng em nè anh!Hôm off Quất Lâm có thấy làm ăn được cái gì đâu mà gào tướng lên thế >
Có bê được em nào về ko anh?Mấy hôm trước ra Cô Tô thấy ở đấy có một cây nhiều nhà làm bonsai rất lạ! chắc là cây bản địa ở đấy! lũa không khác gì linh sam nhưng lá lại như kim quýt!!!
Cố sắp xếp công việc nha anh!Sẽ cố gắng để đi off ở đây. Lâu rồi kg ra thăm Hạ Long.
ơ...Chú đi trồng răng khẩn chương...chúc mọi người vui vẻ nha, e móm nặng rồi đi ko nổi
Đi HP mà ko xuống Đồ Sơn ăn ghẹ lãng phí quá! >E xin vé nha. Tiện đây kính mời ae mọi miền tới hp giao lưu vào cn hàng tuần. Kinh phí 22k nha cả nhà. 20k/1 suất cơm rang, 2k trà đá.... Ạc! Vọt lẹ k ăn đá.
Nhậu thì có rồi nhưng có thấy làm đâu nhỉ )dạ làm và nhậu có mà a)
Ra đây đi ông ẻm, chương trình của chú Sói Hoang được đấy, nhiều món hay lắm... :-SSSẽ cố gắng để đi off ở đây. Lâu rồi kg ra thăm Hạ Long.
Nếu anh em tham gia đông em sẽ ra thăm lại Hạ Long 1 chuyến. Cũng lâu quá kg về thắp hương cho 1 chiến hữu em ở Hà Lầm anh ạ.Ra đây đi ông ẻm, chương trình của chú Sói Hoang được đấy, nhiều món hay lắm... :-SS
Cũng nên đi một chuyến em à, chiến hữu thời '' chinh chiến '' hả em, mà lí do gì mà '' bị '' tận ở trên này vậy.Nếu anh em tham gia đông em sẽ ra thăm lại Hạ Long 1 chuyến. Cũng lâu quá kg về thắp hương cho 1 chiến hữu em ở Hà Lầm anh ạ.
Chiến hữu của anh tập làm bác sỹ à, hay tai nạn vì đào than he he he chắc vì tập làm bác sỹ rồi ẹc ẹc ẹc)))Nếu anh em tham gia đông em sẽ ra thăm lại Hạ Long 1 chuyến. Cũng lâu quá kg về thắp hương cho 1 chiến hữu em ở Hà Lầm anh ạ.
Thế mà không đi thì ... Hì hì hìNếu anh em tham gia đông em sẽ ra thăm lại Hạ Long 1 chuyến. Cũng lâu quá kg về thắp hương cho 1 chiến hữu em ở Hà Lầm anh ạ.
Sói sẽ đón anh em ở xa về nhà mình hành hạ một trận rồi sáng sớm sẽ cùng mọi người xuống tàu, từ nhà Sói đến vị trí bến tàu đi hết khoảng 45 phút đến 1 tiếng (oto hoặc xe may nhe). Phải không Chú Sói? Hì hì hìThế là ng đẹp sói phải bố trí ăn ngủ cho ae nơi khác về rùi. K thì 6h sáng đi làm sao kịp. Thay mặt ae ở xa cảm ơn a sói nha.
Lại được gặp người đẹp rồi,Như lời mời trong toppic của anh quangha77qh77: http://forum.caycanhvietnam.com/diendan/showthread.php?t=97049
Và nhiều cuộc điện thoại hò hẹn, mặn nồng, đầy nước mắt.
Nay em xin sẽ quyết tâm tổ chức đi Cô Tô ạ.
Xin hứa dù chỉ 2 người em cũng đi )
Phác họa toàn bộ kế hoạch như sau:
*Sáng ngày 10/8/2013:
- ...h......: xuất phát từ Hạ Long ra Vân Đồn đón Tàu ( Để em xem giờ Tàu xuất bến sẽ có giờ giấc cụ thể)
- ...h......: + tới Cô Tô nhận phòng rồi ăn trưa
+ ...............
* Dự trù kinh phí: khoảng 1tr -> 1,5tr/người
))))) Phác họa tạm vậy đã.
Mai em liên lạc với anh Hạ rồi vẽ tiếp.
Thay mặt anh em Quảng Ninh xin trân trọng kính mời Cô, Dì, Chú, Bác gần xa đến tham dự buồi giao lưu và du lịch cùng chúng em ạ!
Sự có mặt của quý vị là niềm vinh hạnh của 2 bên gia đ.....Úi...của ae Quảng Ninh chúng em ạ!
Bác nào tham gia được thì đăng ký tại đây ạ!
PS: thời gian dài là để ae lên kế hoạch trốn Vợ ạ (ko được thì tổ chức cho gia đình du lịch luôn ạ) 8->
Anh bạn này dân gốc Quảng Ninh, nhưng vào Nam sinh sống. Sau đó anh em gặp nhau, quý nhau rồi chơi với nhau luôn. Ông bạn này bạt mạng, làm khổ em kg biết bao nhiêu vụ. Hihi.Cũng nên đi một chuyến em à, chiến hữu thời '' chinh chiến '' hả em, mà lí do gì mà '' bị '' tận ở trên này vậy.
Lúc trước ở Hạ Long ổng đã làm bác sĩ rồi đó bạn. Sau khi chơi với nhau 1 thời gian thì bỏ ổng bỏ nghề cao quý ấy). Mà kg biết giờ như thế nào chứ đợt mình ra ngoài ấy lần đầu tiên thì thấy tỷ lệ gia đình có thuốc phiện trong nhà cực cao luôn. Và theo lời 1 sô chiến hữu ở ngoài đó nói thì tỷ lệ thanh niên nghiện hút cũng đôngChiến hữu của anh tập làm bác sỹ à, hay tai nạn vì đào than he he he chắc vì tập làm bác sỹ rồi ẹc ẹc ẹc)))
Câu chuyện thật cảm động!Anh bạn này dân gốc Quảng Ninh, nhưng vào Nam sinh sống. Sau đó anh em gặp nhau, quý nhau rồi chơi với nhau luôn. Ông bạn này bạt mạng, làm khổ em kg biết bao nhiêu vụ. Hihi.
Khi bị sự cố em trực tiếp đưa ổng về quê. Chuyển từ tàu sang xe về đến cách phà Bãy Cháy khoảng 2km nữa thì ổng mất trên tay em luôn. Nên đưa về đến nhà ổng thì gia đình kg cho mang vào nhà vì...chết ngoài đường. E phải đấu tranh mãi gia đình mới chịu đập bức tường sau nhà để đưa thi thể vào trong. Kỷ niệm buồn anh ạ. Và sau này em thân thiết với gia đình ấy luôn từ lớn tới bé.
==================================
Lúc trước ở Hạ Long ổng đã làm bác sĩ rồi đó bạn. Sau khi chơi với nhau 1 thời gian thì bỏ ổng bỏ nghề cao quý ấy). Mà kg biết giờ như thế nào chứ đợt mình ra ngoài ấy lần đầu tiên thì thấy tỷ lệ gia đình có thuốc phiện trong nhà cực cao luôn. Và theo lời 1 sô chiến hữu ở ngoài đó nói thì tỷ lệ thanh niên nghiện hút cũng đông
2 ngay tu thanh hoa đi kịp ko e.kịp thì cho a 1 xuất rưỡi nhé) Hihi....với ae mình thì tuyệt hơn nhiều)
Được đó Bác! Có điêu Bác hơi vất vả chút thôi!2 ngay tu thanh hoa đi kịp ko e.kịp thì cho a 1 xuất rưỡi nhé
Đã hẹn 10/8 chung kết mà Bạn! Đăng ký đi thui!Sao chưa thấy chung kết vụ offline này hả mấy anh. Toàn thấy vòng vèo mãi chẳng thấy quyết sao cả