tửu vào , gẫu hứng

trandangchung

Thành viên

Hôm nay vô topic này
Rượu ngon chưa uống đã say ngất trời
Đâu rồi chủ topic ơi
Nhanh chân ra đón rồi mời Sao vô
Làm thơ xong miệng thấy khô
Vô nhà tốp chủ xin hồ rượu cay (HỒ LÔ RƯỢU)
Uống vào cảm nhận men say
Bước chân chếnh choáng nơi này cảnh tiên
Nghiện rồi lui tới thường xuyên
Cảm phiền tốp chủ làm phiền huynh nha.
Muộn rồi thôi muội đi ra
Ngày mai muội lại ghé qua làm phiền.


@};-@};-@};-@};-@};-
Cảm ơn muội đã ghé thăm
sao ko báo trước để hunyh sẵn sàng
huynh nay công việc lu bù
về nhà vài xị huynh thì lăn quay
rượu kia huynh để cả phi
xin mời sao muội bao nhiêu cứ dùng


khi say rượu men đà chếnh choáng
cảnh tiên này muội hãy ở lâu
sao vội vã gót hồng cánh nhạn
đẻ căn phòng trống vắng muội ơi=((=((=((
 

mưa saobang

Moderator
Cảm ơn muội đã ghé thăm
sao ko báo trước để hunyh sẵn sàng
huynh nay công việc lu bù
về nhà vài xị huynh thì lăn quay
rượu kia huynh để cả phi
xin mời sao muội bao nhiêu cứ dùng


khi say rượu men đà chếnh choáng
cảnh tiên này muội hãy ở lâu
sao vội vã gót hồng cánh nhạn
đẻ căn phòng trống vắng muội ơi=((=((=((

Tốp chủ đã có lời mời...

Muội xin đáp tạ ở chơi vài ngày...:)
Nâng lên ly rượu trao tay
Men nồng cạn chén cùng say nghĩa tình
Chúc cho gặp gỡ chúng mình
Hữu duyên thiên lý đẹp xinh trong đời
Cùng nhau họa đối vài lời
Kiếm tìm ký ức xa xôi thủa nào...

Cụng ly nào huynh... zô :):):)

 

hoamittn2005

Thành viên
Rượu vào Lời ra
Rượu ra Lời vào
Rượu vào Lời vào
Gạch đá bay ra
Gạch đá bay ra
Xiềng xích tra vào

:-??:-??:-??
50% phía đáy ly thôi nha đừng uống hết!
 

trandangchung

Thành viên

Tốp chủ đã có lời mời...

Muội xin đáp tạ ở chơi vài ngày...:)
Nâng lên ly rượu trao tay
Men nồng cạn chén cùng say nghĩa tình
Chúc cho gặp gỡ chúng mình
Hữu duyên thiên lý đẹp xinh trong đời
Cùng nhau họa đối vài lời
Kiếm tìm ký ức xa xôi thủa nào...

Cụng ly nào huynh... zô :):):)

À ha...Xin lỗi anh em trên diễn đàn nha , để cho huynh muội tôi làm vài xị nhe....

nào xin mời sao muội
cạch...cạch...sạch sành sanh uống cho bằng sạch
đất trời cuồng quay..
ta cùng say..
xin mời muội nâng ly .... nào ta cùng uống....
ta cùng về... bên ly rượu cay....
men nồng nào cay ...thi ta cũng xay....
uốn nhiều quá huynh say rồi ....huynh đi...ngủ nhe...mu...ội......^#(^^#(^^#(^^#(^^#(^
 

henrytran1977

Thành viên
'Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu'
rượu uống ngàn ly chẳng thấy say
trời đất cuồng quay....là tại ông trời say, k phải mình đâu anh:)
 

trandangchung

Thành viên
Thơ bác sĩ
Khi chén rượu, lúc cuộc cờ
Khi thăm Âm ...phủ, lúc sờ Tử .. thi.
thăm âm phủ thấy xa vời vợi
sờ tử thi mới biết mình ở đâu
nhưng
đời nam nhi mấy ai qua khỏi
kiếp nạn này đâu phải dễ qua
khi đã qua sẽ là nguòi tùng trãi
nên nhớ rằng đừng tham lam đừng lạm dụng bạn ơi
 

trandangchung

Thành viên

Tốp chủ đã có lời mời...

Muội xin đáp tạ ở chơi vài ngày...:)
Nâng lên ly rượu trao tay
Men nồng cạn chén cùng say nghĩa tình
Chúc cho gặp gỡ chúng mình
Hữu duyên thiên lý đẹp xinh trong đời
Cùng nhau họa đối vài lời
Kiếm tìm ký ức xa xôi thủa nào...

Cụng ly nào huynh... zô :):):)

huynh đi huynh nhớ diễn đàn
nhớ ly rượu xếch nhở nàng sao băng

nhớ những lúc men nồng cạn chén
tình muội huynh đậm tiếng tri âm

hữu duyên thiên lý năng tưởng ngộ
ruyên kia chẳng có mà ngộ này cũng chẳng thấy ở mô

[/
 

tybs

Thành viên
trăm năm bia đá thì mòn
ngàn năm bia rượu vẫn con trơ trơ
rượu là xúc tác của thơ
lưu linh.Lý bạch đến giờ ai quên

rượu uống nhiều chẳng nhớ tên
soi guơng lại hỏi ai đây hỡi mình
 

trandangchung

Thành viên
Em về đâu,sao băng muội muội
để mình ta chờ những chiều lên
đời khắc khoải từ tiếng hờn bóng tối
kỷ niệm nào không nhắc vẫn không quên

Em về đâu, biển ngập ngừng với sóng
nỗi bâng khuâng mờ mịt sông hồ
đêm thức giấc vòng tay tìm vô vọng
tưởng mùa xuân giọt lệ hong khô

Em về đâu, con đường xưa lặng lẽ
dấu chân buồn mang đậm xuân xanh
những thao thức của một thời thơ bé
tiếng chim xưa rộn rã trên cành

Em về đâu hoa bên đời vẫn nở
tuổi mười lăm những trang giấy học trò
câu lưu bút hồn nhiên rực rỡ
còn trong ta dòng từ giả thơm tho

Em về đâu, về đâu lời hẹn ước
ngón thiên thần đan chặt thơ ngây
ta trở lại với diễn đàn lặng lẽ
rụng vào tim nỗi nhớ vơi đầy.
 

mưa saobang

Moderator

Độ này lòng cứ ngẩn ngơ
Cửa nhà bỏ ngỏ, hững hờ gió lay
Chủ nhà nửa tỉnh, nửa say
Khi trên sóng, lúc theo mây... thả lòng
Có gì như thể nhớ mong
Có gì...Không, chắc là không có gì...
Vu vơ viết, lại giấu đi
Ngại ai đọc thấy, có khi lại cười
Ước gì trói được hồn tôi
Kẻo hồn lãng đãng theo người phiêu du...
 

tbmgroup

Thành viên

Hôm nay vô topic này
Rượu ngon chưa uống đã say ngất trời
Đâu rồi chủ topic ơi
Nhanh chân ra đón rồi mời Sao vô
Làm thơ xong miệng thấy khô
Vô nhà tốp chủ xin hồ rượu cay (HỒ LÔ RƯỢU)
Uống vào cảm nhận men say
Bước chân chếnh choáng nơi này cảnh tiên
Nghiện rồi lui tới thường xuyên
Cảm phiền tốp chủ làm phiền huynh nha.
Muộn rồi thôi muội đi ra
Ngày mai muội lại ghé qua làm phiền.


@};-@};-@};-@};-@};-
không biết bác này uống rượu có tốt ko nhưng tôi thấy làm thơ rất hay,rất có tình
tôi không biết làm thơ chỉ biết tặng thơ thôi,thấy topic này rất vui,cũng xin mạn phép tặng anh em trong diễn đàn bài thơ cổ

LƯƠNG CHÂU TỪ
bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
túy ngọa xa trường quân mạc tiếu
cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi
tạm dịch: KHÚC BI CA THỜI CHIẾN
Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
Toan nhắp tì bà đã giục đi
Say khướt sa trường anh chớ mỉa
Xưa nay chinh chiến mấy ai về?
 

tbmgroup

Thành viên
NGẪU HỨNG
nhẹ nhàng nâng chén tửu
chợt thấy lòng lâng lâng
hoa bay hay lá rụng
êm đềm ngỡ hư không

thế sự tựa cuộc cờ
rượu ngon quên phiền muộn
ngẩn ngơ một ý thơ
ngỡ ngàng nhẹ như mơ
 

mưa saobang

Moderator
NGẪU HỨNG
nhẹ nhàng nâng chén tửu
chợt thấy lòng lâng lâng
hoa bay hay lá rụng
êm đềm ngỡ hư không

thế sự tựa cuộc cờ
rượu ngon quên phiền muộn
ngẩn ngơ một ý thơ
ngỡ ngàng nhẹ như mơ

Gạt đi những thói đời
Cạn hết chén nồng cay
Ngấm vào ta thấy say
Quên đi bao phiền muộn.

Gặp nhau ta lại uống
Để tình nghĩa gấp đôi
Cùng cạn chén giao bôi
Quên thói đời đen bạc.

Rượu vào ta lại hát
Vang trọn khúc tình ca
Niềm vui đến mọi nhà
Yêu người, ta lại uống hí hí...
 

trandangchung

Thành viên
nậm sứ be sành cũng đến say
lưng ong nào chả khít vòng tay
tuềnh toang son phấn bừa chai cốc
ai hẹn mà quen với Ðổi Thay
vạn thuở tiền nhân lòng vốn khép
hoa đừng rung nữa bướm đừng bay
hát ngao nhắn vọng về thiên cổ
tình vẫn nguyên hương rượu vẫn đầy

ước gì nắm được sợi tơ
để cho sao đỡ vẫn vơ ngoài đường
 

lemythanhoanhoanh2000

Thành viên tích cực
ai trên đời mà không nhậu .
không nhậu rượu thì nhậu bia
rượu gì quý hơn bia
bia làm sao cho bằng rượu.
rượu thì rượu bia thì bia
 

minhnhutBT

Thành viên mới
NGÀY XƯA UỐNG RƯỢU NGỦ SAY
NGÀY NAY UỐNG RƯỢU LAI RAI TỐI NGÀY
..............................................
Một trà ,một rượu ,một đàn bà .
Ba thứ lăn nhăn nó hại ta
Bỏ được thứ nào hay thứ đó
Mai ra bỏ được rượu với trà
 

trandangchung

Thành viên
đêm khuya lạnh men nồng bao phủ
lòng lạnh băng bút giá cô đơn
sao cứ mãi xa vời thăm thẳm
đởi buồn tênh khi nắm cổ chai gù
ngước mắt nhìn trời cao lồng lộng
phía xa xăm lấp lánh một vì sao
sao có biết lòng ta say hay tĩnh
rượu là chi mà phải uống cho say

nhưng rồi
lóc cóc bên hông chai với cốc
lọc cọc bên mình cút với be
 

mưa saobang

Moderator

Tương tư đếm sợi tóc mềm

Nhớ ai nắng đổ bên thềm hanh hao
Kỉ niệm gợi nhớ thủa nào
Bên bình rượu ngọt ta trao nghĩa tình
Giờ đây còn lại một mình
Chén sầu, chén đắng tự tình nâng ly
Buồn vui rồi cũng qua đi
Cũng như giọt đắng cạn vì bờ môi
Ngồi đây nhớ lại xa xôi
Nhớ ngày ta đã cùng ngồi hát ca
Cái thời vui ấy đã qua
Còn chi kỉ niệm cũng là hư ko.
Hỏi còn ai nữa buồn trông?
Tương tư giọt nắng ai trồng tương tư.

 
Top