henrythai
Thành viên
Thưa Bà Con!
Tết vừa rồi Thái tui có ăn tết một ngày ở Cái Mơn thật thú vị. Nhưng do bận bịu quá nên đến giờ mới chia sẽ cùng Bà Con.
Tp Bến Tre sáng mồng 6 tết, Thái tui vừa ăn sáng và cafe xong liền cưỡi con tuấn mã hướng về Cái Mơn thẳng tiến. Tay ga thì cứ nhè nhẹ, đi qua bao nhiêu là vườn dừa xanh mát, bao nhiêu là đồng ruộng bao la bạt ngàn. Không khí thật trong lành, lâu lâu lại thoáng một chút mùi thơm của rơm rạ mà ai đó đang đốt. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót hay tiếng gà gáy xa xa . . . Thấp thoáng đâu đó những chiếc áo bà ba, những chiếc nón lá nghiêng nghiêng. . . Trong lòng tôi một cảm giác chân quê chợt ùa về . . . Đang lâng lâng thì đến gia trang của Đảo Chủ lúc nào không hay. Dừng lại trước cửa, Thái chợt nghe một giọng nói quen quen mà mạnh mẽ "Thái đó hả? Vô đây em!". Nghe thấp thoáng trong nhà có tiếng khách khứa rơm rã. Trong lòng suy nghĩ "Chắc Đảo Chủ năm nay ăn tết lớn đây!!" :>
Sau khi thăm hỏi vài vị khách lạ và qua vài câu chuyện bên tách trà thì mọi người cùng nhau chuẩn bị cho một mâm . . . Đang lom khom chợt nghe "Ah, Quỷ Già!". Thái tui cũng đi ra chào một cái rồi chợt nhớ . . . liền kêu "Ah, Quỷ Già! Anh Giả Quỳ!" thêm một bất ngờ thú vị. . . :-j
Và đây là kết quả sau một lúc chuẩn bị của anh em. Vì Đảo Chủ Phu Nhân đi vắng nên mấy anh em tự tay làm thui. Thật đơn giản mà mộc mạc. \/
Được biết những món này hấu hết là do chị Nga tự tay làm "Quả thật là khéo tay!" Bắt đầu "ZÔ"! ;
Đảo chủ ngoài biệt tài chơi Mai còn thêm ngón này nữa >-
Đây kết quả! Đố Bà Con đây là Mai gì?
Sau một hồi rôm rã Thái tui cũng là đà, có hai vị khách ra về, trước khi về thì một vị khách còn có lì xì, Anh Lô thật có lộc quá ta!! >-
Tết vừa rồi Thái tui có ăn tết một ngày ở Cái Mơn thật thú vị. Nhưng do bận bịu quá nên đến giờ mới chia sẽ cùng Bà Con.
Tp Bến Tre sáng mồng 6 tết, Thái tui vừa ăn sáng và cafe xong liền cưỡi con tuấn mã hướng về Cái Mơn thẳng tiến. Tay ga thì cứ nhè nhẹ, đi qua bao nhiêu là vườn dừa xanh mát, bao nhiêu là đồng ruộng bao la bạt ngàn. Không khí thật trong lành, lâu lâu lại thoáng một chút mùi thơm của rơm rạ mà ai đó đang đốt. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim hót hay tiếng gà gáy xa xa . . . Thấp thoáng đâu đó những chiếc áo bà ba, những chiếc nón lá nghiêng nghiêng. . . Trong lòng tôi một cảm giác chân quê chợt ùa về . . . Đang lâng lâng thì đến gia trang của Đảo Chủ lúc nào không hay. Dừng lại trước cửa, Thái chợt nghe một giọng nói quen quen mà mạnh mẽ "Thái đó hả? Vô đây em!". Nghe thấp thoáng trong nhà có tiếng khách khứa rơm rã. Trong lòng suy nghĩ "Chắc Đảo Chủ năm nay ăn tết lớn đây!!" :>
Sau khi thăm hỏi vài vị khách lạ và qua vài câu chuyện bên tách trà thì mọi người cùng nhau chuẩn bị cho một mâm . . . Đang lom khom chợt nghe "Ah, Quỷ Già!". Thái tui cũng đi ra chào một cái rồi chợt nhớ . . . liền kêu "Ah, Quỷ Già! Anh Giả Quỳ!" thêm một bất ngờ thú vị. . . :-j
Và đây là kết quả sau một lúc chuẩn bị của anh em. Vì Đảo Chủ Phu Nhân đi vắng nên mấy anh em tự tay làm thui. Thật đơn giản mà mộc mạc. \/
Được biết những món này hấu hết là do chị Nga tự tay làm "Quả thật là khéo tay!" Bắt đầu "ZÔ"! ;
Đảo chủ ngoài biệt tài chơi Mai còn thêm ngón này nữa >-
Đây kết quả! Đố Bà Con đây là Mai gì?
Sau một hồi rôm rã Thái tui cũng là đà, có hai vị khách ra về, trước khi về thì một vị khách còn có lì xì, Anh Lô thật có lộc quá ta!! >-