nguyenchihiep
Thành viên
Với một nỗi nhớ mênh mang .... biển đời như dòng thác đổ ... cõi người tựa
ánh phù vân , hôm nay xin gửi lại một thi phẩm mới mang tên
Đến tận ngàn sau
Xa đến ngàn thu
Ngàn thu vĩnh biệt ngàn thu vắng nàng
Mơ giấc phù vân
Bên đồng cỏ cháy mộ phần chôn em
Đêm này giấc ngủ không yên
Tình ơi , ước nguyện khó quên kiếp này
Ta chìm đến tận cõi say
Em đâu không thấy lệ đầy trái tim
Điên một lần thêm
Cơn mơ ảo ảnh còn nguyên sắc màu
Qua đến ngàn sau
Thời gian có rửa niềm đau kiếp người
Đông Hoà NCH
18.6.2011
==================================ánh phù vân , hôm nay xin gửi lại một thi phẩm mới mang tên
Đến tận ngàn sau
Xa đến ngàn thu
Ngàn thu vĩnh biệt ngàn thu vắng nàng
Mơ giấc phù vân
Bên đồng cỏ cháy mộ phần chôn em
Đêm này giấc ngủ không yên
Tình ơi , ước nguyện khó quên kiếp này
Ta chìm đến tận cõi say
Em đâu không thấy lệ đầy trái tim
Điên một lần thêm
Cơn mơ ảo ảnh còn nguyên sắc màu
Qua đến ngàn sau
Thời gian có rửa niềm đau kiếp người
Đông Hoà NCH
18.6.2011
Vẫn một nỗi buồn gửi lại … ta miên man trong tiềm thức góp lại từng phút giây đổ vỡ … ngày đã xa … cõi trần gian còn lại những gì …. Phải chăng một niềm đau chôn dấu . Hôm nay xin gửi lại một thi phẩm mới có tựa đề:
Lưu luyến ngày xa
Lưu luyến ngày xa
Ngày xa xa quá còn ta một mình
Cúi đầu lặng thinh
Thinh không như vẽ lại hình dáng em
Vấn vương đôi mắt nhung huyền
Niềm riêng theo đến vô biên nỗi niềm
Nhớ xưa giấc ngủ không yên
Lệ rơi ướt cả màn đêm cả rồi
Sao đã đổi ngôi
Còn nguyên một biển đầy vơi để sầu
Chẳng biết về đâu ...!
Ta đành giữ lại nỗi đau của mình
Đông Hoà NCH
18.6.2011
==================================
Vẫn một giấc mơ , ta nghe lòng mình tràn đầy ước nguyện … trái tim run lên từng hồi … một thoáng cô đơn … bỗng trở về trong hồi tưởng … ta say với em trong một cung đàn tình ái …. Khúc nhạc bay xa … chợt ta thấy những giọt lệ mong manh thấm đầy trên áo ….. Ôi ! có phải chăng đó là giấc mơ hoài tưởng .
Hôm nay xin gửi lại một thi phẩm cùng tên
Giấc mơ hoài tưởng
Trăng khuya tan giữa mơ hồng
Sao còn một nỗi sầu đong chẳng đầy
Em giờ giấc ngủ đã say
Nửa đời tôi vẫn ru hoài mãi thôi
Nửa đời vẫn thấy bồi hồi
Mỗi khi nhớ lại dáng người năm xưa
Đêm này trời lại đổ mưa
Giọt buồn ướt cả cung thừa khuyết môi
Đứng chờ chỉ có mình tôi
Đứng chờ chỉ thấy bầu trời khóc than
Tóc phai tự thuở thu sang
Bây giờ sợi úa ngập tràn tuổi xuân
Rũ đầy trên mặt hoài nhân
Thịt da khô héo nết nhăn đã nhiều
Tay cầm một bức phù điêu
Tưởng như mình đã phiêu diêu cõi nào
Chờ em vọng đến ngàn sau
Ngàn sau tôi gửi ngọt ngào tiếng thương …..
Giấc mơ tận cõi vô thường
Bao năm tình vẫn mãi còn với em
Đông Hòa NCH
18.6.2011