Tâm sự buồn nhờ anh em giúp đỡ

HoangGL

Thành viên
Em lúc còn nhỏ thì rất sướng khiến ban bè cùng lứa đứa nào cũng ganh tị.
Nhưng từ năm 1996 thì ba em đã bỏ đi theo người đàn bà khác thì cuộc sống của e đã thay đổi.
Rồi đến năm 2003 thì mẹ em vì ko muốn bị thua thiệt người khác đã đi lấy chồng.
Bắt đầu từ đó em phải sông một mình cho đến nay.
Nhưng số phận của em cũng chưa dừng lại ở đó cuối năm 2010 mẹ em đã mắt chứng bệnh nan y
là căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Mà mẹ em với chồng mới bây giờ ko có con vì năm 2004 mẹ
em đã mang bầu nhưng vì bệnh cao huyết áp nên phải mổ cứu một trong hai từ đó mẹ em ko thể sinh con được nữa
thế là tình cảm giữa hai người ko được sâu nặng hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác nên sự quan tâm chăm sóc đến mẹ em
ko như những người đàn ông khác.
Từ đó em phải vào sài gòn để vừa làm vừa lo cho mẹ. Vậy nên mọi mơ ước của em ko thể thực hiện được đành phải gác lại.
Bây giờ em mong muốn có vườn cây nào cho em vừa học vừa làm để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm bản thân,và đeo đuổi ước mơ của mình.
Em huy vọng có vườn cây nào đang thiếu người thì cho em cơ hội hoặc có a,e nào biết có vườn cây nào đang thiếu người làm ơn chỉ giúp em, em xin chân thành cảm ơn.
Cảm ơn cả nhà đã xem và chia sẻ.
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Hoàn cảnh của bạn thật là khó. Hãy cố gắng và vững tin bạn nhé!

Chúc bạn sớm thực hiện được mơ ước của mình.
 
Chỉ biết chia sẻ với anh "bằng mồm"...
Mong rằng sẽ có bác nào đó cần người...hay anh sẽ có một công việc ổn định để thực hiện ước mơ.
 

Ngac_Nhien_Chua

Thành viên
cố gắng lên bạn .cái gì cũng phải đi từ thấp đến cao .

có niềm tin thì cái gì cũng có .

chúc bạn tham gia diễn đàn vui vẻ.
 

Hoa Linh Sam

Thành viên
Chia sẻ với bạn nhé!

Bạn nên ghi rõ địa chỉ của mình hoặc mong muốn làm việc, học tập ở đâu để các ACE có điều kiện mới biết mà giúp đỡ bạn chứ?

Chúc bạn sớm tìm lại niềm vui trong cuộc sống và công việc...

Cuộc đời vẫn đẹp sao - tình yêu vẫn đẹp sao....
 

vuquocdung

Thành viên
anh Vinh nhận Hoàng làm đệ tử đi anh, một người có lòng đam mê và ước mơ nhưng hoàn cảnh lại khó khăn
 

trungchinh 76

Thành viên tích cực
hoang cảnh của bạn nghe cũng thật là buồn .nhưng mình mong bạn cố gắn tự tin, vược qua hoàng cảnh đạt được ước mơ và ý nguyện của mình ,cố gắn bạn nhé! có vườn nào mình sẻ giới thiệu cho nha ...
 

soncm

Thành viên tích cực
Chia buồn cùng em.
Mong được những ACE nhà vườn có nhu cầu xin tạo điều kiện giúp đỡ cho em.
 

phamtriu.tb

Thành viên Mua Bán
up chia sẻ cùng bạn. cũng là để đánh dấu chủ đề này,mong lần sau vào đọc những tin mới sẽ thấy đc tin vui của bạn.
 

GIA KHỔNG HUỲNH

Thành viên tích cực
hoàn cảnh tội nghiệp thật , cố gắng lên thay gì chờ cơ hội dến thì hảy tự tạo cho mình thật nhiều cơ hội chúc bạn thành công
 

trungduart

Administrator
Chào bạn, cách đây vài ngày bạn nhờ tôi kích hoạt tài khoản của bạn cùng tham gia dd cây cảnh. Và qua bài viết của bạn tôi cảm nhận rằng bạn muốn nói lên điều gì, dù sao nó cũng giúp bạn thoải mái về tinh thần. Cuộc sống có biết bao chuyện để làm và suy nghĩ, và tui cũng tin rằng giữa biển sóng lớn bạn sẽ vượt qua thử thách và bước tới con đường thành công, nào hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới. Chúc bạn thành công.
 

thanhvan62

Quản lý mới
Thật mủi lòng trước hoàn cảnh của bạn ! cố gắng lên, người tốt luôn gạp sự may mắn ....
 

Mèo Hoang

Thành viên tích cực
Cố gắng lên em, "Rất" nhiều khi hoàn cảnh là động lực lớn để mình vươn lên đó em. Em có thể liên hệ với rất nhiều ACE trong đó ( theo số đt trên các nick ). Tôi tin em sẽ nhận được những lời tư vấn và rất rất nhiều tình cảm của ACE dd, mà em chưa từng cảm nhận đâu. Chúc em luôn luôn vươn lên.
 

phamtriu.tb

Thành viên Mua Bán
[/SIZE][/COLOR][/QUOTE]

thế này anh ạ. Em cũng có hiểu ý anh nói nhưng ko biết là hiểu tới đâu thôi. Những tình cảm kiểu như thương hại hay gì đó mà anh nói cũng có thể có,có thể không,mà là do mình cảm nhận nó thành ra như thế. Em dám chắc rằng nhiều những cảm xúc chia sẻ ở trên là thật,mặc dù chỉ là những lời động viên,người nói ra ko mất gì nhưng tình cảm đó là chân thành,giữa con người với con người,từ cả góc độ tôn trọng
Tốt thì không dám nhận,ko phải em muốn mượn câu chuyện phiếm để nói lấy được,ngoài đời có lúc mình đối xử chân thành với người ta người ta hiểu sai nghĩ mình thương hại hay thế này thế khác ,là em thì em hơi buồn. Trên diễn đàn,có lúc em cũng chia sẻ tâm sự không vui,tâm trạng bức xúc và nhận đc những lời khuyên đúng đắn. như mới đây thôi chưa lâu
 

(`×Goldfish×´)

Thành viên tích cực
“Chẳng có ai không có cơ hội, chỉ có kẻ bỏ lỡ cơ hội…”
Có những cơ hội phải mất rất nhiều thời gian người ta mới tìm thấy, nhưng cũng có những cơ hội tồn tại ngay trong mỗi ngày tồn tại của chúng ta.
Cố lên nhé! Nếu có cơ hội ,hãy làm....
 
Đôi khi ta nói ra một điều gì đấy để chia sẻ ...và cho dù kết quả đến đâu thì ta vẫn cảm thấy " nhẹ lòng" . Khi ta thật sự 'mở lòng' chia sẻ và nhận sự sẻ chia.Vẫn biết "tự cứu trước khi trời cứu" nhưng những lời động viên, chia sẻ của tất cả ...dù là "bằng miệng"vẫn đáng được trân trọng và đó chắc chắn là một " xung lực " giúp ta có thêm ý chí , niềm tin vượt qua...khó khăn. Một lần nữa mong và chúc HOANG gl đủ sức vượt qua khó khăn và cập bến ước mơ...
 

bồ công anh

Thành viên
Chào bạn, cách đây vài ngày bạn nhờ tôi kích hoạt tài khoản của bạn cùng tham gia dd cây cảnh. Và qua bài viết của bạn tôi cảm nhận rằng bạn muốn nói lên điều gì, dù sao nó cũng giúp bạn thoải mái về tinh thần. Cuộc sống có biết bao chuyện để làm và suy nghĩ, và tui cũng tin rằng giữa biển sóng lớn bạn sẽ vượt qua thử thách và bước tới con đường thành công, nào hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới. Chúc bạn thành công.
anh này sống tình cảm quá ..đọc comem của anh mà cảm động ^:)^^:)^^:)^:D:(:)((cười ra nước mắt ...
 

storm_snows2006

Thành viên tích cực
Chúc bạn luôn có niềm tin để vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống và đạt được thành công như mong muốn.
 
Top