Sau sự cố - Đã xử lý xong

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Đây là hình cây Linh sam trước khi xảy ra sự cố mất bài,mình có đưa lên nhờ AE tư vấn demo giúp.



Thế nhưng sau khi đăng lên chỉ vài ngày sau thì DĐ bị sự cố mất bài trong vòng 1 năm.
May mắn là mình còn giữ được hình.Sẽ đăng hình em nó đã được xử ngọt sau sự cố.
 

soncm

Thành viên tích cực
Hihiiii!~ Vẫn khỏe há anh trai?
Thì ra mấy hôm vắng bóng là đi tìm mấy tấm hình cũ này, vậy mà nghe Bs loa báo cứ tưởng rằng anh trai cùng ...
đi hái Sim chứ!!! 8-}8-}8-}8-}8-}
 

Cười Tét Rún

Thành viên
Trả lời: Re: Sau sự cố - Đã xử lý xong

Hihiiii!~ Vẫn khỏe há anh trai?
Thì ra mấy hôm vắng bóng là đi tìm mấy tấm hình cũ này, vậy mà nghe Bs loa báo cứ tưởng rằng anh trai cùng ...
đi hái Sim chứ!!! 8-}8-}8-}8-}8-}
Kakaaaaaaaaaaaa, em cũng tưởng thế mà hem dám hỏi lun đó anh:)):)):))**==
 

PhanQB

Thành viên
Ái dà dà... Sư huynh đã trở lại sau sự cố... Vậy là ổn rồi BS màu ơi...
==================================
Ái dà dà... Sư huynh đã trở lại sau sự cố... Vậy là ổn rồi BS màu ơi...
(Ghi chú: Công báo khẩn... hết hiệu lực nha bà con.)
 

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Chẳng biết ăn ở làm sao,nhờ có quới nhơn phù hộ,nên em nó đã ra thế này.

Cũng đơn giản phải kg các bạn,già rồi mà nuôi chi cho lắm cành.
 

dungvan

Moderator


Em Hiểu, hiểu, hiểu,..., rồi ạ.

Thấy:
Chị Sim biểu:" Quả Sim tuy ngon nhưng ăn nhiều sẽ thấy chát".
"Cụ" Cười Tét Rún biểu" Trái Hải Châu ăn được nhưng chớ ăn nhiều sẽ thấy đắng".

Vậy:
- Bớt ăn đi thì sẽ không thấy chát, đắng
- Bớt nghĩ đi thì sẽ thấy lòng thanh thản.

OK, anh ?
 

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
Em Hiểu, hiểu, hiểu,..., rồi ạ.

Thấy:
Chị Sim biểu:" Quả Sim tuy ngon nhưng ăn nhiều sẽ thấy chát".
"Cụ" Cười Tét Rún biểu" Trái Hải Châu ăn được nhưng chớ ăn nhiều sẽ thấy đắng".

Vậy:
- Bớt ăn đi thì sẽ không thấy chát, đắng
- Bớt nghĩ đi thì sẽ thấy lòng thanh thản.

OK, anh ?[/QUOTE]

Hiểu,hiểu,hiểu,hiểu..........sai,sai,sai,sai bét luôn rồi cưng ơi!
Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.........Hic,sướng nhất là tay Bs.
Nghĩ cái gì mà bớt hả em trai,......bù đầu bù óc với 600 cây đây nè.
Kg làm thì đợt lốc vừa qua là đi tong hết rồi.
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Trả lời: Sau sự cố - Đã xử lý xong

Em Hiểu, hiểu, hiểu,..., rồi ạ.

Thấy:
Chị Sim biểu:" Quả Sim tuy ngon nhưng ăn nhiều sẽ thấy chát".
"Cụ" Cười Tét Rún biểu" Trái Hải Châu ăn được nhưng chớ ăn nhiều sẽ thấy đắng".

Vậy:
- Bớt ăn đi thì sẽ không thấy chát, đắng
- Bớt nghĩ đi thì sẽ thấy lòng thanh thản.

OK, anh ?
Hiểu,hiểu,hiểu,hiểu..........sai,sai,sai,sai bét luôn rồi cưng ơi!
Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.........Hic,sướng nhất là tay Bs.
Nghĩ cái gì mà bớt hả em trai,......bù đầu bù óc với 600 cây đây nè.
Kg làm thì đợt lốc vừa qua là đi tong hết rồi.[/QUOTE]

Úi anh trai phân bì kìa chị Sim ui

Chúc mừng anh trai thoát qua cơn lốc và trở lại cùng ace=))
 

dungvan

Moderator
.................
Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.........Hic,sướng nhất là tay Bs.
Nghĩ cái gì mà bớt hả em trai,......bù đầu bù óc với 600 cây đây nè.
..................
Ơ !!!!! dzậy mà em cứ tưởng.... :D

Thế hóa ra Bs là người sướng nhất ạ ?
Chị Sim ơi, còn trái Sim không ?
:))
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Ơ !!!!! dzậy mà em cứ tưởng.... :D

Thế hóa ra Bs là người sướng nhất ạ ?
Chị Sim ơi, còn trái Sim không ?
:))
Anh mà như chị Sim là tặng ngay quả Sim 50kg luôn thử xem ông anh Quang Hưng dám nhận không á?:bz
 

PhanQB

Thành viên
Anh mà như chị Sim là tặng ngay quả Sim 50kg luôn thử xem ông anh Quang Hưng dám nhận không á?:bz
=============
... Trời, cái ông BS này lại còn xúy "tặng... thử xem"... gì chứ Sim quả 50 hay 55 ký thì ổng còn lạ gì...Cái ổng "Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.." Cái làm ổng băn khoăn... là sim biếu tặng về đến tận BL mà CT lại không có mới đau chứ lịX_X... Rắc rối to rồi..."sướng nhất là tay Bs"...:!!
 

nguyenquanghung

Thành Viên Danh Dự
=============
... Trời, cái ông BS này lại còn xúy "tặng... thử xem"... gì chứ Sim quả 50 hay 55 ký thì ổng còn lạ gì...Cái ổng "Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.." Cái làm ổng băn khoăn... là sim biếu tặng về đến tận BL mà CT lại không có mới đau chứ lịX_X... Rắc rối to rồi..."sướng nhất là tay Bs"...:!!
Thế nên đến giờ này topic này bị nín thinh đó em trai.:))
 

dungvan

Moderator
Anh mà như chị Sim là tặng ngay quả Sim 50kg luôn thử xem ông anh Quang Hưng dám nhận không á?:bz
Oh. No.
Ý em hỏi chị Sim còn Sim không là vì em cũng muốn thử. Quả Sim 50gram ấy.
Còn quả 50kg thì..... nhường các anh.:))

Vui thật. Cứ như tuổi 20 ấy. Mà hình như chị Sim "sợ" ? nên không dám vào đây hay sao ấy nhỉ ?
Bs: Em cá là anh Hưng dù muốn cũng hổng dám nhận đâu, vì sợ mất phông :)
 

doihoasim

Thành viên
Hihiiii!~ Vẫn khỏe há anh trai?
Thì ra mấy hôm vắng bóng là đi tìm mấy tấm hình cũ này, vậy mà nghe Bs loa báo cứ tưởng rằng anh trai cùng ...
đi hái Sim chứ!!! 8-}8
Kakaaaaaaaaaaaa, em cũng tưởng thế mà hem dám hỏi lun đó anh:))
Em cũng tưởng dzậy. :))
Em Hiểu, hiểu, hiểu,..., rồi ạ.

Thấy:
Chị Sim biểu:" Quả Sim tuy ngon nhưng ăn nhiều sẽ thấy chát".
"Cụ" Cười Tét Rún biểu" Trái Hải Châu ăn được nhưng chớ ăn nhiều sẽ thấy đắng".

Vậy:
- Bớt ăn đi thì sẽ không thấy chát, đắng
- Bớt nghĩ đi thì sẽ thấy lòng thanh thản.

OK, anh ?
Hiểu,hiểu,hiểu,hiểu..........sai,sai,sai,sai bét luôn rồi cưng ơi!
Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.........Hic,sướng nhất là tay Bs.
Nghĩ cái gì mà bớt hả em trai,......bù đầu bù óc với 600 cây đây nè.
Kg làm thì đợt lốc vừa qua là đi tong hết rồi.[/QUOTE]

Hiểu,hiểu,hiểu,hiểu..........sai,sai,sai,sai bét luôn rồi cưng ơi!
Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.........Hic,sướng nhất là tay Bs.
Nghĩ cái gì mà bớt hả em trai,......bù đầu bù óc với 600 cây đây nè.
Kg làm thì đợt lốc vừa qua là đi tong hết rồi.
Úi anh trai phân bì kìa chị Sim ui

Chúc mừng anh trai thoát qua cơn lốc và trở lại cùng ace=))[/QUOTE]

Ơ !!!!! dzậy mà em cứ tưởng.... :D

Thế hóa ra Bs là người sướng nhất ạ ?
Chị Sim ơi, còn trái Sim không ?
:))
Anh mà như chị Sim là tặng ngay quả Sim 50kg luôn thử xem ông anh Quang Hưng dám nhận không á?:bz
=============
... Trời, cái ông BS này lại còn xúy "tặng... thử xem"... gì chứ Sim quả 50 hay 55 ký thì ổng còn lạ gì...Cái ổng "Đang rất cần vài quả sim để con cháu ăn cho biết mà có ai cho đâu.." Cái làm ổng băn khoăn... là sim biếu tặng về đến tận BL mà CT lại không có mới đau chứ lịX_X... Rắc rối to rồi..."sướng nhất là tay Bs"...:!!
Từ ngày gãy cổ đến giờ,Bs hay nằm mơ quá.
Sim gì mà mỗi quả đến 50kg lận,hic....
Oh. No.
Ý em hỏi chị Sim còn Sim không là vì em cũng muốn thử. Quả Sim 50gram ấy.
Còn quả 50kg thì..... nhường các anh.:))

Vui thật. Cứ như tuổi 20 ấy. Mà hình như chị Sim "sợ" ? nên không dám vào đây hay sao ấy nhỉ ?
Bs: Em cá là anh Hưng dù muốn cũng hổng dám nhận đâu, vì sợ mất phông :)
Giời ạ! Hôm nay mình mới vào đây và mới biết có vài người muốn thử... ăn sim :D

Có một quả sim to nhất 48kg nhà em để dành làm giống rồi các bác ơi, không thử được. :D
Những quả sim 50gr thì nhà em cũng muốn cho/biếu/tặng mọi người ít trái để ăn cho biết mùi vị của sim nhưng không biết cho/biếu/tặng bằng cách nào, vì sim chín chỉ để vài ngày là hỏng. :-S

Chiều qua cô em gái đến chơi, ăn sim, và nói rằng không ai có thể nghĩ ở giữa SG mà lại được hái sim. Sáng nào mình cũng lên sân thượng tưới cây và "làm" một nắm sim chín, rất thú vị.

Mà tội nghiệp tay BS nhỉ, "Có tiếng mà chả có miếng". :D
 

doihoasim

Thành viên
Muốn gởi tặng sim 50gr mỗi quả thì đâu khó gì.Chỉ trong ngày là đến thôi,hihi..
Ý ông anh là nếu chị Sim đồng ý thì anh sẽ đến nhà chị Sim để....... lấy Sim ? :)
Giờ là đang mùa sim chín, nhà Sim lại đang có sim chín và ăn không hết luôn, bác nào chưa biết mùi vị của trái sim chín thì cứ đến SG Sim sẽ tặng vài trái sim, sợ sim giả thì đến nhà Sim tận tay hái sim từ cây ăn cho... nóng và đảm bảo đấy là sim thật. :D:D:D

(Sim này sim kia Sim to sim bé Sim thật sim giả Sim nóng sim nguội... ôi Sim líu lưỡi vì sim mất thôi).
 
Top