Lộn rồi, làm gì có câu này bạn hiền
Dân miền Tây mình xưa có câu để nói về 4 cái ngu đó là "Làm mai - Gánh nợ - Gác cu - Cầm chầu"
- Làm mai: bọn nó yêu nhau thì bọn nó sướng mình chẳng ké được tí gì, nhưng khi cơm chẳng lành - canh chẳng ngọt, lại lôi ông bà mai ra chửi. Đó là cái ngu thứ nhất.
- Gánh nợ: (bảo lãnh cho ai vay tiền) thằng vay thì có tiền sướng, thằng cho vay thì được tiền lời, mình chẳng có gì. Nhưng khi giựt nợ thì nó lôi thằng bảo lãnh ra chửi. Đó là cái ngu thứ 2.
- Gác cu: (ai bẫy cu rồi chắc biết) cực lắm, phải ngồi trong bụi rậm canh dài ngày, muỗi chích, kiến cắn phải chịu đựng, nắng mưa phải chịu đựng, vì chỉ cần tiếng động là thua. Khi bẫy được cu rồi, chưa chắc con đó gáy ngon, bán rẻ rề, chẳng bù công sức. Do vậy đó là cái nghề ngu thứ 3.
- Cầm chầu: tức gõ phách cho người hát. Gõ nhiệt tình, đúng nhịp thì người ta chê mình mê đào, nịnh nọt đào hát. Gõ sai thì người ta bảo dốt mà còn tí toe. Thế mới thấy sống kiểu nào cũng khó. Đó là cái ngu thứ tư.
Do vậy, người xưa khuyên con cháu mình tránh 4 cái ngu đó.