Năm nay ăn tết ở Sài Gòn, nên có lẽ vui nhất là đi chợ mua mai và mua cây cảnh, mua được cây ưng ý thì thấy vui vui, có ngày nghỉ sẽ đi tìm. Vì cuối năm dồn việc tương đối bận không còn thời gian lang thang, cộng với mụ vợ nó không thích bonsai nữa lên không thấy hứng.
Nhưng sáng nào ra khỏi nhà đi làm thì đập vào mắt là cả một đường bán hoa bonsai, mai vàng. Năm nào cũng vậynhư thường lệ chỗ đường trước nhà tôi cũng là chợ hoa tết với đủ các màu săc. Nào là màu vàng của mai, màu đỏ- hồng của hoa giấy. Năm nay còn thấy rất nhiều bưởi cảnh. Thường họ đến từ miền Tây, khu vực Thủ Đức, miền Trung. Có lẽ ở Sài Gòn ra khu vực Công viên 29/3 là nhiều mai đẹp và hàng hiệu hơn, hay trên đường Kha Vạn Cân.. có thời gian ra đó, kỳ công thì cũng tìm được nhiều cây đẹp.
- Nhận xét mai vàng khu vực bán gần nhà tôi so với năm trước, mai cũng vẫn nhiều nụ, nhưng so với mọi năm có vẻ nụ không nhiều bằng , nhưng ít cây đẹp hơn mọi năm
- Phần lớn là mai chiếu thủy nuôi lấy hoa, dáng thế thì hàng chợ, nếu chịu khó tìm sẽ tìm được cây đẹp ứng ý về cải tạo làm bonsai chơi cũng ok. Hoa của mai chiếu thủy này thì rất nhiều đi gần mùi thơn
- Ngắm nghía chỗ bán mai bình định thây cây mai vàng này cũng hay hay. Thường thì họ bán mai chơi hoa thôi nên thân dáng ít chú trọng, như đã nói mai miền trung đa số họ uốn theo kiểu xoắn ốc, nhang vòng.. nên nhìn rất nhàm, nhưng được cái hoa nở rất mạnh thành các khối chùm màu vàng, tuy bông có hơi nhỏ hơn các giống khác. Nói tóm lại mỗi giống đều có ưu và nhược của nó.
Thấy cây này hay hay, dáng thế cũng tự nhiên kiểu cây cảnh nghệ thuật. gốc rễ cũng được, tay chi to và cũng vót, và không giống kiểu lặp lại
Chủ nhân đòi 35 triệu, mặc cả chắc ok, bác thử xem. Vì góc chụp ngoài đường không đẹp lắm bác xem tạm, nhìn ngoài thấy có vẻ cổ thụ