Thứ 7 cuối tuần mưa và lạnh, ngồi ngẫm nghĩ lại ngày này tháng trước mình đang du hí tận trời nam, đang nhậu nhẹt với mấy anh em giữa Sài gòn phồn hoa. Bốn thầy trò Đường tăng Nam tiến thời gian không quá dài nhưng là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời, nhận được nhiều tình cảm của anh em - những người quen biết trong thế giới ảo nhưng tình cảm nhận được là những sự nồng ấm và chân thành. Thay mặt cho đoàn gồm 3 em chân dài và một hậu vệ xin gửi tới các anh em diễn đàn miền nam lời cảm ơn sâu sắc và hẹn se có ngày gặp lại. Và để ôn lại kỷ niệm những ngày nam tiến, cũng là cuộc họp bất thường giữa các e chân dài để chuẩn bị cho cuộc du hí tiếp theo tại Nam Định - quê hương của e Thanh Tú, hậu vệ Cần đã làm một bữa tiệc nhỏ tại gia mời được các e chân dài tới. Người ta nói rượu ngon có bạn hiền, Cần thì rượu ngon, mồi ngon và có cả chân dài
Món đầu tiên - Nhựa mận
Món thứ hai - Dồi chó "Sống trên đời phải biết món dồi chó"
Món thứ 3 : Đùi chó hấp - chẹp chẹp
Món thứ 4 - Cá thu om cà chua
Món thứ 5 - Canh cua cà muối - dân dã nhưng tuyệt hảo
Nào chúng ta cùng nâng ly và nhớ lại những ngày chúng ta cùng Nam tiến
Anh e ta k say k về
Điều đặc biệt các món ăn đều được thể hiện bởi đầu bếp - NDcan))))
Món đầu tiên - Nhựa mận
Món thứ hai - Dồi chó "Sống trên đời phải biết món dồi chó"
Món thứ 3 : Đùi chó hấp - chẹp chẹp
Món thứ 4 - Cá thu om cà chua
Món thứ 5 - Canh cua cà muối - dân dã nhưng tuyệt hảo
Nào chúng ta cùng nâng ly và nhớ lại những ngày chúng ta cùng Nam tiến
Anh e ta k say k về
Điều đặc biệt các món ăn đều được thể hiện bởi đầu bếp - NDcan))))