QUỐC HOA NAM PHI
Thời tiết khắc nghiệt làm cho cây cỏ hoa lá ở Châu Phi có nét gì đó rất kiên cường mạnh mẽ. Loài hoa Protea King này cũng không ngoại lệ. Là hoa nhưng dáng em rất hiên ngang, kích cỡ cũng khổng lồ nên còn có tên là Giant Protea. Hoa chứa một lượng lớn mật ngọt thu hút ong bướm và chim chóc nên có tên khác nữa là Honeypot (Bình mật) hoặc King Sugar Bush (Đường thảo Hoàng đế). Loài cây này phân bố rộng rãi ở phía Tây Nam và một phần phía Nam của Nam Phi, được quốc gia này chọn làm Quốc hoa.
Hoa Protea King có nhiều màu từ trắng, kem, hồng nhạt cam đỏ đến đỏ tươi. Protea có đến 81 loại khác nhau.
Thời tiết khắc nghiệt làm cho cây cỏ hoa lá ở Châu Phi có nét gì đó rất kiên cường mạnh mẽ. Loài hoa Protea King này cũng không ngoại lệ. Là hoa nhưng dáng em rất hiên ngang, kích cỡ cũng khổng lồ nên còn có tên là Giant Protea. Hoa chứa một lượng lớn mật ngọt thu hút ong bướm và chim chóc nên có tên khác nữa là Honeypot (Bình mật) hoặc King Sugar Bush (Đường thảo Hoàng đế). Loài cây này phân bố rộng rãi ở phía Tây Nam và một phần phía Nam của Nam Phi, được quốc gia này chọn làm Quốc hoa.
Hoa Protea King có nhiều màu từ trắng, kem, hồng nhạt cam đỏ đến đỏ tươi. Protea có đến 81 loại khác nhau.
Một nụ "cả" và nhiều "bé" nụ vây quanh
Nhìn thật gần, nụ phủ đầy nhung
Nụ đang lớn dần lên...
He hé nở...
Nở thêm chút nữa...
Nhìn ngang...
Nhìn từ trên xuống...
Nhìn nghiêng ...
Nhìn gần...
Nhìn từ xa...
Và xa hơn nữa giữa mênh mông núi đồi...
Nụ e ấp bên hoa viên mãn