Phú Thọ : điểm bắt đầu lại là điểm kết thúc

phovanghoe

Thành viên tích cực
Thực sự nhiều lúc ngẫm nghĩ lại suốt thời gian qua, tết dương lịch 2012 ấy vậy đến giờ đã hơn 1 năm rồi.
Mọi sự vật xung quanh thay đổi nhiều quá. Trào lưu chơi cây diễn ra ầm ầm rồi rơi vào kết thúc, kèm theo đó là các diễn đàn sinh vật cảnh cũng nổi lên ầm ầm rồi chìm nghỉm và cả các online offline các địa phương cũng ầm ầm kêu gọi rồi còn lại mấy nơi vẫn tồn tại phát triển?
Vẫn điểm mặt qua đó là tổng thể Miền Bắc, Trung và tây nguyên, Miền Nam rồi các địa phương phía Bắc như Kinh Bắc, Xương Giang, Hà Nội, Hải Phòng... rồi phía Nam và miền Trung ruột thịt.
Em nhiều lúc ghen tị lắm mà 1 mình em chẳng làm đc j hơn cả.Cũng muốn lắm mà lực bất tòng tâm các a ạ
Cũng ko thể đổ lỗi đc, mà tự bản thân mình kém cỏi, chưa nhiệt huyết, chưa xông pha...
Phú Thọ em kêu gọi ace tham gia, giờ phải rơi vào bế tắc chính xác hơn là kết thúc
Đó cũng là điều đáng buồn, cơ hội được tiếp xúc với các cây giá trị cả về mỹ thuật lẫn kinh tế nhiều hơn 1 số nơi khác, cơ hội đc giao tiếp với kiến thức kinh nghiệm cũng vẫn n hơn 1 số nơi, cơ hội đc gặp gỡ giao lưu với các địa phương phía Bắc cũng rất gần vậy mà chỉ biết nhìn mà chép miệng
Phải chăng cái tôi của mỗi ng quá lớn, cv và ý thích của mỗi ng tách biệt, sự đam mê và ý nghĩ khác xa nhau...nhưng 1 tập thể bao giờ cũng phải là như vậy. Nhưng em chẳng thể đưa tất cả tạo thành 1 tập thể mà chỉ có thể thành 1 nhóm cá thể
Nhóm ý bây giờ thực sự cũng quá buồn. cả Việt Trì thật nhiều thành viên tham gia, kc địa lý vài km nhưng cả Việt Trì có 3 ng
Niềm đam mê vẫn cháy bỏng, có tg em vẫn lang thang quanh VT vườn này cây kia ngắm cho đỡ thèm
Mong muốn vẫn luôn luôn hiện hữu để đc như ae HP, BG, BN,....ko chỉ vì cây mà vì cs thêm bạn bè, thêm niềm vui, thêm 1 cái bắt tay đầm ấm...
Tết âm lịch sắp đến gần rồi, nhớ mùng 5 tết 2012 ở Thanh Thủy nhà anh tranhoan_pt mà đầm ấm , chan hòa tình cảm thế.
Lời trân thành xin lỗi đến ae Phú Thọ ae chơi cây trên khắp mọi miền, đã ko thể đưa Phú Thọ cùng tới 1 điểm đến tập thể với niềm đam mê sinh vật cảnh.
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
Còn vài ngày nữa là hết năm cũ rồi bạn.
Trút bỏ hết những điều kg hay đi.
Chuẩn bị đón 1 năm mới nhiều điều vui vẻ hơn nghen bạn
 

dinhhunganh

Thành viên tích cực
Chúc Anh em PT sang năm mới có một tập thể mạnh, những buổi off ý nghĩa và chân tình.
 

chiyenlap

Thành viên tích cực
Thực sự nhiều lúc ngẫm nghĩ lại suốt thời gian qua, tết dương lịch 2012 ấy vậy đến giờ đã hơn 1 năm rồi.
Mọi sự vật xung quanh thay đổi nhiều quá. Trào lưu chơi cây diễn ra ầm ầm rồi rơi vào kết thúc, kèm theo đó là các diễn đàn sinh vật cảnh cũng nổi lên ầm ầm rồi chìm nghỉm và cả các online offline các địa phương cũng ầm ầm kêu gọi rồi còn lại mấy nơi vẫn tồn tại phát triển?
Vẫn điểm mặt qua đó là tổng thể Miền Bắc, Trung và tây nguyên, Miền Nam rồi các địa phương phía Bắc như Kinh Bắc, Xương Giang, Hà Nội, Hải Phòng... rồi phía Nam và miền Trung ruột thịt.
Em nhiều lúc ghen tị lắm mà 1 mình em chẳng làm đc j hơn cả.Cũng muốn lắm mà lực bất tòng tâm các a ạ
Cũng ko thể đổ lỗi đc, mà tự bản thân mình kém cỏi, chưa nhiệt huyết, chưa xông pha...
Phú Thọ em kêu gọi ace tham gia, giờ phải rơi vào bế tắc chính xác hơn là kết thúc
Đó cũng là điều đáng buồn, cơ hội được tiếp xúc với các cây giá trị cả về mỹ thuật lẫn kinh tế nhiều hơn 1 số nơi khác, cơ hội đc giao tiếp với kiến thức kinh nghiệm cũng vẫn n hơn 1 số nơi, cơ hội đc gặp gỡ giao lưu với các địa phương phía Bắc cũng rất gần vậy mà chỉ biết nhìn mà chép miệng
Phải chăng cái tôi của mỗi ng quá lớn, cv và ý thích của mỗi ng tách biệt, sự đam mê và ý nghĩ khác xa nhau...nhưng 1 tập thể bao giờ cũng phải là như vậy. Nhưng em chẳng thể đưa tất cả tạo thành 1 tập thể mà chỉ có thể thành 1 nhóm cá thể
Nhóm ý bây giờ thực sự cũng quá buồn. cả Việt Trì thật nhiều thành viên tham gia, kc địa lý vài km nhưng cả Việt Trì có 3 ng
Niềm đam mê vẫn cháy bỏng, có tg em vẫn lang thang quanh VT vườn này cây kia ngắm cho đỡ thèm
Mong muốn vẫn luôn luôn hiện hữu để đc như ae HP, BG, BN,....ko chỉ vì cây mà vì cs thêm bạn bè, thêm niềm vui, thêm 1 cái bắt tay đầm ấm...
Tết âm lịch sắp đến gần rồi, nhớ mùng 5 tết 2012 ở Thanh Thủy nhà anh tranhoan_pt mà đầm ấm , chan hòa tình cảm thế.
Lời trân thành xin lỗi đến ae Phú Thọ ae chơi cây trên khắp mọi miền, đã ko thể đưa Phú Thọ cùng tới 1 điểm đến tập thể với niềm đam mê sinh vật cảnh.
.
Buồn thế,đến hẹn lại lên,mồng 5 tap trung tại Thanh thủy đi.
Đời vẫn thế,bun làm gì,gặp cho thoa đam mê.
Cúm quá......
 

ngoc_dung

Moderator
vui lên đi em, mọi cái vẫn còn đang ở phía trước mà.
Anh đã được đi chơi và ngồi uống rượu với em ở Phú Thọ, em có nhiều cái để lại trong anh sự ấn tượng. Đúng là ở chỗ em có nhiều lợi thế hơn các chỗ khác như có nhiều vườn đẳng cấp, giá trị, đó cũng là nơi a/e yêu cây thường tới...nhưng tất cả cái đó cũng chỉ là cần thôi nhưng chưa đủ, anh nghĩ yếu tố con người, sự nhiệt huyết, máu lửa, vô tư... và đồng lòng mới là quan trọng nhất.
Hội miền Bắc là một sân chơi chung cho tất cả anh em, từ chỗ em chạy qua HN cũng gần, vừa rồi khai mạc truyển lãm cây ở Hoàng Thành có cả các anh em ở Thanh Hóa, Cao Bằng, Nghệ An...các anh em gặp nhau rất vui vẻ hòa đồng.
Rất mong một dịp gần nhất được đón tiếp em.
 

Mê BonSai

Thành viên tích cực
Chà em tôi lại có tâm sự rồi, cho anh chia sẻ một cái nhé ! Thêm một chút quan điểm cá nhân đc ko em, gì nhỉ, khó nói quá! có lẽ mỗi người biết mình muốn gì, nên có buồn cũng ko thay đổi đc em ạ! Có thể chẳng cần bang hội nào nhưng biết đâu mọi người đều đang vận động để phát huy sở trường cá nhân đó e.. Đã xác định tạo sân chơi thì phải có cái sân vui, hữu ích thì mới đông đc em ạ! Mà cái cốt lõi là gì để tạo ra moịt sân chơi như thế một người làm khó lắm, anh thì mù tịt cái món nỳ nên có khi nói lại thành ra tào lao. Túm lại là lanh quanh chỉ biết chúc e vui vui!!!
 
Top