Như đã nói lần trước, mấy cục đá còn dư tịch thu đem ra làm 1 bộ để dành chơi cho có đá tuyết hoa như ai chứ...
Từ những gì còn lại làm nên tác phẩm này nên quyết định đặt tên là :"Những gì còn lại" với ý nghĩa dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì núi vẫn tồn tại với thời gian. Dù xưa là núi trẻ, qua bao thăng trầm núi đã mòn nhưng vẫn còn đó, vẫn uy nghi... (Chưa nghĩ ra gì để nói nữa nhưng đại khái là như thế hehe)
Chúc anh em vui vẽ!
Từ những gì còn lại làm nên tác phẩm này nên quyết định đặt tên là :"Những gì còn lại" với ý nghĩa dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa thì núi vẫn tồn tại với thời gian. Dù xưa là núi trẻ, qua bao thăng trầm núi đã mòn nhưng vẫn còn đó, vẫn uy nghi... (Chưa nghĩ ra gì để nói nữa nhưng đại khái là như thế hehe)
Chúc anh em vui vẽ!