Sáng ngày 28/08/2010 trời mưa tầm tã tưởng rằng kg thể đi được,nhưng đòan đi tại Hà Nội gồm: Thích Đủ Thứ cùng vợ con,Đen nhem,Bìnhdat và maivinhhy vẫn thẳng tiến lên Thái Nguyên.Đến khoảng 9h30 thì trời quang đãng và tạnh mưa hẳn,lúc này các đoàn khác gồm nhiều gia đình các bạn khác đã có mặt tại khu du lịch Hồ núi Cốc:Gia đình anh Tamchi07,anh Vươngcc,Trươngcc,Hiệp Cổ Giáo,anh Thịnh,anh Đoàn....khoảng gần 30 người.Sau khi được đón tiếp và thăm hỏi hết sức chân tình, đoàn lên tàu đi thăm các thắng cảnh quanh Hồ núi Cốc
Tàu ra khơi
Thăm Đền Bà Chúa Thượng Ngàn
Rất bất ngờ khi ở đây cũng có tượng Chăm pa.Không biết di tích này có liên quan thế nào với người Chăm ở Ninh Thuận kg?
Một chân đèn Đất nung được cho là có tuổi 200 năm do 1 làng nghề của Hà Nam sản xuất(ở đây có hàng trăm cái như vậy)
Buổi trưa anh em gặp gỡ giao nhiều ly rượu Sương Mù, uống xong rồi ai cũng mù xương luôn.Buổi tối giao lưu với câc bác là hội viên Hội SVC của địa phương trong đó có nhiều bác làm cây rất lâu năm và trao đổi về kinh nghiệm làm cây như:ba của Cây Đẹp,anh Tiến,Chị Thuỷ....
Anh Tamchi07 đã phổ biến cách làm tùng theo phong cách ngoài Bắc với rất nhiều kinh nghiệm quí,anh Vuongcc phổ biến kinh nghiệm làm Sa Tùng.Sau đó moị người tham dự bữa tiệc buffet gồm:1 con dê quay,thịt quay,xúc sích hun khói....bỉa rượu thì tràn trề như nước Hồ núi Cốc luôn
Tàu ra khơi


Thăm Đền Bà Chúa Thượng Ngàn



Rất bất ngờ khi ở đây cũng có tượng Chăm pa.Không biết di tích này có liên quan thế nào với người Chăm ở Ninh Thuận kg?


Một chân đèn Đất nung được cho là có tuổi 200 năm do 1 làng nghề của Hà Nam sản xuất(ở đây có hàng trăm cái như vậy)

Buổi trưa anh em gặp gỡ giao nhiều ly rượu Sương Mù, uống xong rồi ai cũng mù xương luôn.Buổi tối giao lưu với câc bác là hội viên Hội SVC của địa phương trong đó có nhiều bác làm cây rất lâu năm và trao đổi về kinh nghiệm làm cây như:ba của Cây Đẹp,anh Tiến,Chị Thuỷ....
Anh Tamchi07 đã phổ biến cách làm tùng theo phong cách ngoài Bắc với rất nhiều kinh nghiệm quí,anh Vuongcc phổ biến kinh nghiệm làm Sa Tùng.Sau đó moị người tham dự bữa tiệc buffet gồm:1 con dê quay,thịt quay,xúc sích hun khói....bỉa rượu thì tràn trề như nước Hồ núi Cốc luôn