Triển lãm cây cảnh Hưng Yên tôi cũng có đi. Nói chung là cây Hưng Yên khá nhiều, nhưng đẹp thì chưa ấn tượng bằng triển lãm Thanh Hóa hay Hà Nội. Có lẽ 1 phần là do Hưng Yên là đất chuyên làm phôi. Cách đây 5-10 năm, giới chơi cây Hà Nội về Hưng Yên săn sanh cổ rất nhiều.
Trong triển lãm vừa rồi, đa số các cây đều ở giai đoạn đang hoàn thiện, có cây ghép đá vội vàng, mới hoàn thành được 1 thời gian ngắn, rễ cây chưa bám chặt vào đá đã mang đi triển lãm. Cây Hưng Yên ấn tượng nhất có lẽ thuộc về cây sanh và cây đa của bác gì ở Kim Động, được treo tương ứng là 120 và 70 tuổi. Hôm đó tôi chụp bằng điện thoại về trót format lại thẻ nên mất hết
Những ảnh cây bạn đưa lên đây mới là số ít và kỹ thuật chụp chưa chuẩn. Đa số các cây bạn chụp bị ngược sáng và lấy cân bằng chưa chuẩn. Có lẽ những ảnh này bạn chụp vào buổi chiều, đứng từ hướng Đông nên ngược sáng nên tay cành và bệ gốc nhìn không rõ lắm.