Nhờ các bác đặt tên cho bài này với nha!

Dangchieu_1987

Thành viên
Gió vẫn bay,trên trời xanh biển cả
Thương làm sao,những vất vả cuộc đời
Xin hãy cười,để quên đời bạn nhé
Hãy nhìn đời như em bé,thơ ngây!
Để ta thấy,những lối bước tương lai
Hãy vững tin,vào ánh sáng ngày mai
Bước thật chậm qua đường dài phía trước!
Đà nẵng ngày 7/5=Một chiều hè lịch sử!:)
 
Gió vẫn bay,trên trời xanh biển cả
Thương làm sao,những vất vả cuộc đời
Xin hãy cười,để quên đời bạn nhé
Hãy nhìn đời như em bé,thơ ngây!
Để ta thấy,những lối bước tương lai
Hãy vững tin,vào ánh sáng ngày mai
Bước thật chậm qua đường dài phía trước!
Đà nẵng ngày 7/5=Một chiều hè lịch sử!:)

tên: Yêu đời

E xin phép chủ nhân sửa câu cuối nha. Nghe câu bước thật chậm thì có cái gì gì đấy nó sao sao ý. Cảm giác chùn bước chân luôn.


Gió vẫn bay,trên trời xanh biển cả
Thương làm sao,những vất vả cuộc đời
Xin hãy cười,để quên đời bạn nhé
Hãy nhìn đời như em bé,thơ ngây!
Để ta thấy,những lối bước tương lai
Hãy vững tin,vào ánh sáng ngày mai
Để bước đi trên đường dài phía trước
 

Dangchieu_1987

Thành viên
tên: Yêu đời

E xin phép chủ nhân sửa câu cuối nha. Nghe câu bước thật chậm thì có cái gì gì đấy nó sao sao ý. Cảm giác chùn bước chân luôn.


Gió vẫn bay,trên trời xanh biển cả
Thương làm sao,những vất vả cuộc đời
Xin hãy cười,để quên đời bạn nhé
Hãy nhìn đời như em bé,thơ ngây!
Để ta thấy,những lối bước tương lai
Hãy vững tin,vào ánh sáng ngày mai
Để bước đi trên đường dài phía trước
hihi thank sờ bác!câu sửa hay lém,hum viết ra em cũng thấy sao sao ý,nhưng lúc đó mệt quá rùi nằm ngủ luk hông nghĩ nữa.
:)!
 

dennhem

Thành viên
Xin sửa thêm câu
Xin hãy cười, để quên đời bạn nhé thành
Hãy vui cười, thêm yêu đời bạn nhé
 

Dangchieu_1987

Thành viên
Xin sửa thêm câu
Xin hãy cười, để quên đời bạn nhé thành
Hãy vui cười, thêm yêu đời bạn nhé
hihi,đã có bản hoàn chỉnh rùi nè các bác:
Ngày Mai Đó...
Gió vẫn bay,trên trời xanh biển cả
Thương làm sao,những vất vả cuộc đời
Xin hãy cười,để quên đời bạn nhé
Hãy nhìn đời như em bé,thơ ngây!
Để ta thấy,những lối bước tương lai
Hãy vững tin,vào ánh sáng ngày mai
Mà bước qua con đường dài phía trước!
:-*
==================================
Thêm một bài nữa nè các bác:
Ngày Xưa Đó!
Ngày xưa đó,trên con đường nhỏ
Cánh phượng hồng,rực đỏ lối về
Em và tôi chung một lời thề...
Nguyện bên nhau suốt đời,anh nhé!
Dĩ vãng xưa,như làn mây nhẹ
Nhưng xa vời bởi mây ở trời xanh
Cuối con đường giờ chỉ có mình anh...
Bước lặng thầm,qua từng nỗi nhớ...
Đà nẵng 9/5/2012!
[-(!
 

TapBonsai

Thành viên tích cực
hihi,đã có bản hoàn chỉnh rùi nè các bác:
Ngày Mai Đó...
Gió vẫn bay,trên trời xanh biển cả
Thương làm sao,những vất vả cuộc đời
Xin hãy cười,để quên đời bạn nhé
Hãy nhìn đời như em bé,thơ ngây!
Để ta thấy,những lối bước tương lai
Hãy vững tin,vào ánh sáng ngày mai
Mà bước qua con đường dài phía trước!
:-*
==================================
Thêm một bài nữa nè các bác:
Ngày Xưa Đó!
Ngày xưa đó,trên con đường nhỏ
Cánh phượng hồng,rực đỏ lối về
Em và tôi chung một lời thề...
Nguyện bên nhau suốt đời,anh nhé!
Dĩ vãng xưa,như làn mây nhẹ
Nhưng xa vời bởi mây ở trời xanh
Cuối con đường giờ chỉ có mình anh...
Bước lặng thầm,qua từng nỗi nhớ...
Đà nẵng 9/5/2012!
[-(!
Hic, bài thứ 2 nghe buồn quá, tâm trạng quá!
 

Dangchieu_1987

Thành viên
...Nhớ!
Đêm vẫn trôi mang thời gian vụt mất
Ngày đợi chờ trong ngây ngất men say
Nắng có về,đem ánh sáng ngày mai?
Hay mưa hoài,cho niềm đau còn mãi!
Yêu,mới biết tình ta còn ngây dại
Những năm dài,thương nhớ gửi về ai???

Đà Nẵng ...:-??...
==================================
Nghĩ suy...

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi
Mà suy ngẫm,những cảnh đời quanh ta!
Thế gian tình nghĩa phôi pha
Làm nên những cảnh khiến ta,nghẹn ngào!

Trách than,những trận mưa rào?
Hay là trách cứ trời cao,vô tình?

Giữa nhân gian,một bóng hình!
Cảm thương số phận,quên mình giúp ông
Giúp ông vượt,trận bão giông,
Giúp ông qua những khó khăn cuộc đời!!!

Làm nên bức vẽ tuyệt vời.
Để Nhân gian phải muôn đời nghĩ suy...
==================================
bài thứ 2 viết về hình ảnh một cô gái trẻ đã cầm chiếc dù che cho một cụ già ăn xin tật nguyền trong trời mưa rào mặc kệ cho bản thân bị ướt sũng!
 

Dangchieu_1987

Thành viên
Đò hỡi...

Sông đây,bến đó,con đò đâu?
Sao đò bỏ bến,cảnh thêm sầu!
Lòng ai xơ xác,mầu thương nhớ.
Năm tháng vô tình,chở hồn ta...


[-(...bài này lấy cảm hứng từ chuyến đi phà qua sông hồng để sang khách sạn cồn nhất nha các bác /:)
 
Top