Nuôi nối đoạn mất bao nhiêu năm Sang? nuôi nối đoạn mà hài hòa theo hình vẽ mất ít nhất 7 năm, nuôi nổi hay không? cây này đáng mất thời gian như vậy không? mà nếu nuôi nối đoạn được rồi có làm thành cây được hay không? theo tôi tỉ lệ thành công chưa tối 2%. Tại sao? và vì sao?=))=))=))Cây này muốn làm cây hồi đầu đẹp thì phải chịu khó nuôi nối ngọn.
Cảm ơn bạn nhiều nha. Mình cũng có ý như vậy đó bạn.bác tham khảo nha ý của em làm cây hồi đầu tàn bay bac ạ
Sau này mới biết bạn à. Mình mới tập chơi nên chưa có kinh nghiệm trong việc chọn phôi.chài, anh trai sao chọn cái cây đơ quá. e chưa đủ trình độ, để các cao nhân ra tay. nhưng góp ý anh lần sau chọn mua phôi đẹp đẹp chút nha
Ý kiến của bạn hình như là giải pháp khá hay cho cây của mình. Mình sẽ nghiên cứu lại.mình rất kém photoshop , nhưng cũng muốn chia sẻ 1 giải pháp theo ý kiến cá nhân , hi vọng giúp ích cho bạn
OK anh.Một lời khuyên rất chân tình dù biết sẽ bị phản đối nhưng thấy nên chia sẽ với bạn: ĐỪNG LÀM GÌ HẾT ĐẾN ĐẦU MÙA MƯA NĂM SAU MÌNH SẼ CHỈ TIẾP
Anh có nhận làm lũa cây này không anh Sơn.hình nặng quá a ơi, không xem nổi
Mình cũng là người mới tập chơi, lở mua những cây như vậy thì chỉ biết cố gắng thôi. Với khoảng thời gian 7 năm, khi ngọn đã nối xong thì công lực của chủ cây cũng đã tăng lên, mình nghĩ là sẽ làm được cây chơi được, có thi thố với ai đâu sợ.Nuôi nối đoạn mất bao nhiêu năm Sang? nuôi nối đoạn mà hài hòa theo hình vẽ mất ít nhất 7 năm, nuôi nổi hay không? cây này đáng mất thời gian như vậy không? mà nếu nuôi nối đoạn được rồi có làm thành cây được hay không? theo tôi tỉ lệ thành công chưa tối 2%. Tại sao? và vì sao?=))=))=))
Cách làm của anh em mình thấy sai nhiều quá! tại sao mình dám nói như vậy? Vì mình đã trả giá quá nhiều rồi. Anh em nên suy nghĩ kỹ sẽ hiểu.Mình cũng là người mới tập chơi, lở mua những cây như vậy thì chỉ biết cố gắng thôi. Với khoảng thời gian 7 năm, khi ngọn đã nối xong thì công lực của chủ cây cũng đã tăng lên, mình nghĩ là sẽ làm được cây chơi được, có thi thố với ai đâu sợ.
Cám ơn vucongthin rất nhiều. Cho Sang hỏi thêm là ghép áp thì có bị phù không?Cách làm của anh em mình thấy sai nhiều quá! tại sao mình dám nói như vậy? Vì mình đã trả giá quá nhiều rồi. Anh em nên suy nghĩ kỹ sẽ hiểu.
1. Tỉ lệ cây Linh Sam vùng Ninh Thuận không ghép có được mấy cây thành hình? Tôi chưa có diễm phúc nhìn được 1 cây nào thành hình cả, mặc dù tôi đã vào vườn anh Trần Thắng và anh Phạm Hữu Tâm ( 2 bậc tiền bối chơi Linh Sam ) cũng chưa có cây Linh Sam Ninh Thuận nào thành hình, mà các anh ấy cũng không để cây zin Ninh Thuận chơi ( vì có ra hình đâu mà chơi ). Các anh em nên học điều này để đở mất thời gian.
2. Vậy chơi cây ghép thì sao? Sợ không bền! Thực sự không phải không bền. Tại sao tôi khuyên cây này hãy để đến mùa mưa năm sau? vì nếu ta ghép liền thì cây sẽ chậm phát triển dẫn đến tuổi thọ kém. Hãy thả lang cây phôi khoảng ngoài 1 năm cho bộ rễ phát triển mạnh rồi hãy ghép. Đây là bí quyết thành công trong việc chơi cây Linh Sam ghép.
3. Đừng nên ghép chọt hãy ghép mắt vì ghép chọt sẽ bị phù tại vị trí ghép => xấu.
4. Sang đừng nên nuôi đoạn mất 7 năm đó. Hãy lột cho có lũa rồi làm lũa lại cho đúng tỉ lệ sẽ đở mất thời gian hơn mà lại đẹp hơn vì lũa Linh Sam rất bền và đẹp.
Chúc anh em thành công khi chơi cây Linh Sam ghép, ít nhất cũng được 1/10 anh Trần Thắng.X_X ( những hiểu biết này phần lớn là học của anh Trắng, anh Trần Thắng và anh Quốc Nam ).
Được, nhưng không được đẹp đâu Sang. Khi nào không ghép mắt được thì hãy ghép áp ( trường hợp không ra cành đúng vị trí mà mình cần )Cám ơn vucongthin rất nhiều. Cho Sang hỏi thêm là ghép áp thì có bị phù không?
Oh! Cảm ơn trước nha anh Sơn.=D>nuôi thả rông thời gian đi a, khi nào rảnh e ghé a chơi nếu tin tưởng e thì e sẽ làm giúp a nha !
Dây đồng không quấn cây được đâu nha bạn. Bạn ra tiệm hỏi mua "dây nhôm mạ đồng" mới quấn cây được!Oh! Cảm ơn trước nha anh Sơn.=D>
Khi nào rảnh ghé qua Tân Đông Hiệp thì alo, anh em mình coffee tán dóc chơi nha anh.~O):-"
Chỗ anh có bán dây đồng loại nhỏ để quấn cây không???. Cành nhỏ quá không quấn bằng dây nhôm được anh à.
Có gì nhắn cho em nhé, thân!