hoxuantiendat
Thành viên
Mai con vào rồi. k biết có gặp đc cô k
Vào đến nơi A lô cho cô nhé.Mai con vào rồi. k biết có gặp đc cô k
Bộ lâu rồi BS không thấy PN trèo cây sao? Tui trèo hái khế hoài, có "đồ nghề" hái trái trên cao nhưng Tui cứ khoái trèo ngồi vắt vẻo trên cây, rồi thò tay vào trái, rồi nắm mà bứt, rồi măm tại chỗ mới đãỐi trời ơi lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh giống chị Út Tịch quáX_X. Hi
Vậy là tui phát hiện thêm 1 biệt tài của chị nửa rồi:-bdBộ lâu rồi BS không thấy PN trèo cây sao? Tui trèo hái khế hoài, có "đồ nghề" hái trái trên cao nhưng Tui cứ khoái trèo ngồi vắt vẻo trên cây, rồi thò tay vào trái, rồi nắm mà bứt, rồi măm tại chỗ mới đã
Ngày xưa ở quê Tui còn trèo hái Bùi (một loại quả đặc sản của rừng Bắc Bộ), cây cao hơn chục mét, trèo thang tre rồi bám vào cây mà đu lên, rồi trèo hái mít, nhãn... cứ như khỉ vậy. lẽ ra Tui tuổi Khỉ thì đúng hơn tuổi Rồng heng .
=====
Lâu không thấy Anh Thầy, không biết Thầy có khỏe không... Hic...
Mình lại nghĩ "bận việc" không phải là lí do Thầy vắng mặt và ít viết bài như trước đây...Trước khi vắng mặt anh Thầy có nói do bận việc, nhưng đến giờ cũng khá lâu nên lại thấy nhớ Anh Thầy
========
Lựu Nhật bản
Trái sắp chín cũng chỉ cỡ trái tắc thì ăn sao ta? Đây đúng là món ăn tinh thần Chỉ ngắm thôi, nhưng khi nào trái chín cũng phải nếm thử xem nó ra sao.
Nhìn trái cũng đủ thấy "ngọt" rồi anh ơi.========
Đúng là món ăn tinh thần , nhưng dám đảm bảo rằng nó ngọt ngào ...hơn bất cứ trái lựu nào khác vì nó được rất nhiều bàn tay chăm sóc nó hết mực khi những hạt giống đầu tiên được mang về từ cách xa nữa vòng trái đất...:-b
(Hôm ở RRP chưa kịp đến chào Chị Sim ...)
Mụ Sim ni tài hè ! Mới đem bông 10 giờ ở Huế zô , chừ bông nở rồi , phục mụ sát đất luôn
Mười giờ nở đúng mười giờ
Sao người lại để em chờ thật lâu
Giận rồi, chẳng muốn đợi đâu
Kệ người có nói trăm câu "Thôi mà…"
Bao giờ mới ở một nhà?
Bắt người ta đợi đến già hay sao?
Đợi chờ lâu lắc biết bao
Cái "thì" sắp hết làm sao bây giờ?
Thương nhau nên lại đợi chờ
Mong người đúng hẹn mười giờ hôm sau
Để rồi mình sẽ có nhau
Cùng hòa chung nhịp hát câu yêu đời.
Bông đem ở Huế vô nở từ mấy bữa trước rồi đó chị, mới nở màu vàng và vàng cam, rất đẹp, còn bao nhiêu màu nữa chưa biết vì chưa nở, nhưng cũng sắp rồi. Sim mắc đi làm nên không canh chụp được. Bông ở hình trên là trồng trước đó rồi nên rất nhiều bông.Mụ Sim ni tài hè ! Mới đem bông 10 giờ ở Huế zô , chừ bông nở rồi , phục mụ sát đất luôn
Cảm ơn em tuannguyen nhiều nhe! Trong hình là anh chị em 3 miền Bắc - Trung - Nam luôn đó em.Mới kiếm đc tấm ảnh chụp chung với chị và một số anh ở Cà Mau chia sẻ cùng anh em
[/IMG]
Woa......... Thấy hết rầu nha!!!! ))) Chị Sim còn leo trèo ghê wóe :-bd
Chị Sim mình thì ... còn cái lai q cũng leo há Bs???? )Ối trời ơi lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh giống chị Út Tịch quáX_X. Hi
Thấy rồi! Thấy có một trái... xoàiWoa......... Thấy hết rầu nha!!!! ))) Chị Sim còn leo trèo ghê wóe :-bd
Chị Sim mình thì ... còn cái lai q cũng leo há Bs???? )
Anh Sơn hiểu ý tui quá.hiWoa......... Thấy hết rầu nha!!!! ))) Chị Sim còn leo trèo ghê wóe :-bd
Chị Sim mình thì ... còn cái lai q cũng leo há Bs???? )
Thấy chị Sim vui Tui gửi tặng chi vài ảnh nửa cho vuiThấy rồi! Thấy có một trái... xoài
Khi nào còn sức khỏe và có cơ hội trèo cây là Sim trèo dù có còn lai q... hay không…
Ở đâu có mấy cái kính không tròng không gọng nhảy vào mắt chị em Tui không biết? Gắn thêm cái gì đó khác vào chỗ khác là Tui bỏ đi biệt xứ luôn đó!Anh Sơn hiểu ý tui quá.hi
Thấy chị Sim vui Tui gửi tặng chi vài ảnh nửa cho vui
==================================
.............
Còn soncm đúng là dân quê há chị Sim? 8-}X_XỞ đâu có mấy cái kính không tròng không gọng nhảy vào mắt chị em Tui không biết? Gắn thêm cái gì đó khác vào chỗ khác là Tui bỏ đi biệt xứ luôn đó!
Nhìn em Kimkep (đeo kính đen) rất oách xà lách
Em Cookies (kính đen dắt áo) nhìn khá.... xổ sữa