từ hôm qua đến hôm nay là 1 ngày trôi qua rồi.
nếu cứ ngồi trước bàn phím thì 1 năm trôi qua nhanh như 1 ngày vậy.
bây giờ thế này nhé: mục tiêu của bạn khi đến với cây cảnh là gì?
- kiếm nhiều tiền ???
để kiếm nhiều tiền, tôi chịu, ko giúp được bạn, vì còn liên quan đến thợ thuyền, tay nghề, môi giới, trào lưu của xã hội.... Nhưng có 1 cách đơn giản hơn, kiếm ít tiền hơn. Bạn hãy kiếm 1 mảnh vườn rộng, thật rộng, trồng cho tôi càng nhiều cây mít càng tốt, nhớ là mít mật nhé. 30 năm nữa, nếu bạn chăm tốt mỗi cây sẽ cho bạn 30 triệu. Ngon rồi.
- có 1 tác phẩm bonsai để đời ???
tôi chịu, ko giúp được bạn vì tôi đang bước những bước đầu tiên trên con đường đó. Và tôi trồng hơn 100 cây sanh con, cùng rất nhiều cây cảnh mua của trung tâm cây giống, tôi mua dây uốn (loại 9 nghìn/lạng) về uốn và vứt đi rất rất nhiều cây rồi. Bây giờ , sau 4 năm, tôi không mua loại dây uốn đó nữa mà thay vào loại dây 15 nghìn/lạng, bắt đầu biết thế nào là akadama, biết bẻ, vặn,... và tôi có hơn 30 cây bonsai do chính tay mình làm ra, đã định hình xong, chỉ nuôi và chờ 10 năm nữa để thành 1 tác phẩm đẹp.
- giải quyết thú vui, niềm đam mê ???
rủ thêm 1, 2 người bạn nữa và bắt đầu mua những cây hoa (thj trường rất nhiều hoa cảnh đẹp) và cây cảnh rẻ tiền về trồng đầy lancan. sáng chiều mùa hè nhớ tưới đủ nước nhé, mùa đông thì vài ngày tưới cũng được.
- tất cả các phuơng án trên ???
cái này tôi chịu, chịu thật.
tìm thầy giỏi sẽ nhanh thành hơn, điều này chắc chắn đúng. nhưng trước khi tìm thầy phải biết đào cái cây lên, và trồng nó xuống đã. chưa có gì thì không ổn đâu
vài lời chia sẻ, thân ái !