Ngày hôm qua !

Lamgiang0373

Thành viên
[/CO Thoáng đó mà giờ ngẫm lại thấy mình giỏi ! Không hiểu sao từ nhỏ mình đã có máu Cây ! Khi xây dựng gia đình thì còn nhiều khó khăn kinh tế nên mặc dù vẫn say Cây lắm nhưng chỉ dám lén lút vụng trộm bà xã !
Nghĩ mãi bao chiêu kế cuối cùng cứ mỗi ngày mình lại đòn bả một chút , khi thì kể về cây ấy cây nọ, lúc lại rủ đi chỗ này nơi khác và đặc biệt là chỗ nào cũng có cây ! Và dần dà kiểu mưa dầm thấm lâu, mình đã có bạn đồng hành đi chơi, mua cây cùng từ bao giờ không hay ! Tới khi, chỉ có mua, mua và mua mãi tới bây giờ không biết bao nhiêu cây nữa ! Cái vườn nó cứ phình to ra mãi ! ( giờ khoảng 8 sào ) và cây thì đa phần già và quái ! Cái lối chơi của mình nó hơi hâm ! bà vợ trêu : Người ta thì thích trẻ, mỡ, non tơ đằng này anh lại thích già, cổ và quái ! Bó tay !
Và bây giờ thì khỏi phải nói ! Mình cứ thỏa sức mà say mê cái thú của mình ! Còn được ủng hộ nhiệt tình mới khoái chứ bà con ! Đi thăm các vườn hay off ẹp đâu là đều có bạn luôn !
Nghĩ lại ngày trước như mơ cả nhà ạ !
Còn khá nhiều chuyện về công cuộc chơi cây của mình nữa sẽ kể bà con nghe sau !
 
chúc mừng anh có một bạn đồng hành tuyệt vời . Cố gắng phát huy hơn nữa và đúc rút k/nghiệm san sẻ cùng tất cả nhé.:)
tặng anh chị@};-@};-@};-
 

ditimmatkhau

Quản lý mới
Đúng là một bước ngoặt lịch sử chơi cây, đó cũng là điều mong muốn của ae đam mê cây cảnh chung, xin cảm ơn a đã chia sẻ,
Chúc anh chị ngày càng tầm được nhiều cây đẹp :D
 
Có lẽ...tui cũng phải " học cái bài " của bạn thôi !:)):))Cám ơn đã chia xẻ:)):))
[/CO Thoáng đó mà giờ ngẫm lại thấy mình giỏi ! Không hiểu sao từ nhỏ mình đã có máu Cây ! Khi xây dựng gia đình thì còn nhiều khó khăn kinh tế nên mặc dù vẫn say Cây lắm nhưng chỉ dám lén lút vụng trộm bà xã !
Nghĩ mãi bao chiêu kế cuối cùng cứ mỗi ngày mình lại đòn bả một chút , khi thì kể về cây ấy cây nọ, lúc lại rủ đi chỗ này nơi khác và đặc biệt là chỗ nào cũng có cây ! Và dần dà kiểu mưa dầm thấm lâu, mình đã có bạn đồng hành đi chơi, mua cây cùng từ bao giờ không hay ! Tới khi, chỉ có mua, mua và mua mãi tới bây giờ không biết bao nhiêu cây nữa ! Cái vườn nó cứ phình to ra mãi ! ( giờ khoảng 8 sào ) và cây thì đa phần già và quái ! Cái lối chơi của mình nó hơi hâm ! bà vợ trêu : Người ta thì thích trẻ, mỡ, non tơ đằng này anh lại thích già, cổ và quái ! Bó tay !
Và bây giờ thì khỏi phải nói ! Mình cứ thỏa sức mà say mê cái thú của mình ! Còn được ủng hộ nhiệt tình mới khoái chứ bà con ! Đi thăm các vườn hay off ẹp đâu là đều có bạn luôn !
Nghĩ lại ngày trước như mơ cả nhà ạ !
Còn khá nhiều chuyện về công cuộc chơi cây của mình nữa sẽ kể bà con nghe sau !
 

Lamgiang0373

Thành viên
Cám ơn anh chị em chia sẻ ! Quả thật LG thấy vui vẻ thoải mái khi luôn có người đồng hành ! và nhất là bạn bè nơi đây tình cảm và ấm cúng !
 
Top