nỗi tương tư khó diễn tả !

Ngọa Bì

Thành viên
mấy hôm nay tinh thần em thơ thẩn như người bị mất phương hướng. ....từ sáng tới tối , rồi từ tối lại cho đến sáng
đôi lúc tự hỏi : " phải chăng từ thủa xa xưa cha ông ta luôn đi tìm những thứ độc đáo , mới lạ và hiếm có trong tự nhiên. để rồi đem về làm của riêng , từ đó trưng bầu và khoe với thiên hạ đấy là thú chơi của bản thân " .. nghệ thuật chơi cây cũng bắt đầu từ đó ... ??

ngẫm lại bản thân tự vấn : sao bây giờ con người tiến bộ và sáng tạo thật ! cây nào , bất kể dáng thế gì ? cũng có thể tạo tác , thổi hồn và hoàn thiện nó thành một tác phẩm nghệ thuật .! rồi từ đó mô phỏng cho nó sao cho thật giống bất thể cây nào ngoài tự nhiên . từ thẳng , nghiêng , đổ , lùa ....vv !

đôi lúc lại tự hỏi là tại sao ngoài tự nhiên nó đa dạng và nhiều đến thế, mình còn tạo ra một cây giống vậy để làm gì ?
bản thân đang muốn đi tìm cái độc đáo , cái thiên hạ vẫn xem là xưa nay hiếm ? hay đơn giản chỉ là những thứ được cho là thật giống, thật hợp với quy luật của tự nhiên .!

bản thân chỉ là mu muội chưa tìm ra lối thoát cho những chuỗi thắc mắc còn nhiều uẩn khúc , không có ý mạo phạm. kính mong mọi người góp ý cho lời khuyên, phân giải chân tình .! #:-S
 

dungvan

Moderator
Bản thân vẫn còn ngu ngơ và mông lung lắm, nhưng cũng xin tham luận bừa vài câu::D

ngẫm lại bản thân tự vấn : sao bây giờ con người tiến bộ và sáng tạo thật ! cây nào , bất kể dáng thế gì ? cũng có thể tạo tác , thổi hồn và hoàn thiện nó thành một tác phẩm nghệ thuật .! rồi từ đó mô phỏng cho nó sao cho thật giống bất thể cây nào ngoài tự nhiên . từ thẳng , nghiêng , đổ , lùa ....vv !

Không phải là " bây giờ" con người mới làm vậy, từ ngày xửa ngày xưa, tức là cách đây lâu lắm rồi :D, người TQ rồi đến người Nhật đã làm vậy rồi bạn à.

đôi lúc lại tự hỏi là tại sao ngoài tự nhiên nó đa dạng và nhiều đến thế, mình còn tạo ra một cây giống vậy để làm gì ?

Rất đơn giản, ta không thể cho cái cây cổ thụ với kích thước thật ngoài tự nhiên vào chậu rồi trưng trong sân, trong nhà hay trên sân thượng được, không thể để nó trên kệ hay bê nó trên tay, xoay xoay ngắm nghía và ngắm từ trên ngọn cây xuống được.:))

bản thân đang muốn đi tìm cái độc đáo , cái thiên hạ vẫn xem là xưa nay hiếm ? hay đơn giản chỉ là những thứ được cho là thật giống, thật hợp với quy luật của tự nhiên .!
Trong tự nhiên, không phải cái gì cũng đẹp, mà chơi thì ta lại muốn chơi cái đẹp, vì vậy con người mới tập hợp tất cả những gì là đẹp, là tinh túy của tự nhiên để chơi. Không những chỉ là chơi cây mà chơi gì cũng vậy bạn à. :D

Chơi cây, mỗi người mỗi sở thích, làm cây theo lối tự nhiên không có nghĩa là chỉ làm giống y chang một cái cây ngoài tự nhiên đâu.
 
Tìm hiểu, nhận biết, tham khảo ...các tp của người khác (kể cả nước ngoài) và ngoài tự nhiên...
Xong anh "ĐỪNG" để ý đến tất cả và chỉ tập trung vào tạo tác tp mà anh thấy đẹp, tâm đắc...
Chúc anh sẽ "tìm được" một hướng đi thỏa nổi đam mê của mình một cách sáng tạo và có dấu ấn đậm nét :NGỌA BÌ.:-bd:-bd:-bd
 

caycanhankhe

Thành viên
nghệ thuật là vô biên. Ta đi tìm nó để học hỏi, chiêm nghiệm, tích lũy.....Với một cây bên đường đơn sơ, đơn giản, nếu ta biết chỉnh sửa nhẹ nhàng sẽ thành một cây tạm xem được. Không phải cây nào ngoài tự nhiên đều là cây nghệ thuật, nó trở thành cây nghệ thuật khi nó bị tác động bỡi thời tiết khí hậu..... một trong những cây đó có thể là một kiệt tác ta không thể làm được. như vậy ta học hỏi từ thiên nhiên để lấy ý tưởng mà làm cây, can thiệp kỷ thuật nếu cần thiết để tạo điểm nhấn, cây càng tự nhiên mới diễn tả được cái hay của tác phẩm. Một vài ý mà bản thân chiêm nghiệm.
 

vanxeng

Thành viên tích cực
Đây gọi là hội chứng xung đột tư tưởng thời kỳ tiền nghiện bonsai của bạn chủ top. Khi nào nghiện hẳn thì tự nhiên sẽ ngộ ra thôi bạn ah.
 

MannyPacquiao

Thành viên
Với tôi người làm Bonsai giống như người họa sĩ vậy , a ta sẽ vẽ tất cả những gì làm cho a ta ấn tượng
 
Top