như vậy còn gì gọi là nhậu nữa bạn... hì hì... chúc bạn 1 ngày như ýĐô mạnh hen ! Bạn uống online một phát là thoả ước mở liền à! 8-}
rượu ngon phải có bạn ghiềnước gì mình có thể nhậu.. với tất cả ACE trên diễn đàn nhỉ... cũng chỉ là mơ ước....
có diệp phải về mộ đức một chuyến hỉ...................rượu ngon phải có bạn ghiền
Bạn ghiền đông quá làm phiền rượu ngọn
=))
thì có người uống thì phải có ae phá mồi mới hấp dẫn chứ bạn... hì hì.. mà phá quá rất dễ ... bị đá ra khỏi bàn đó nha.. kà kà......nếu đó là sự thật thì thiếu mình . mình ko uống dc rượu ko uống dc bia ko hút dc thuốc ko thích đỏ đen chỉ là dũng sĩ diệt mồi thôi . đạp mái thì ok hen
ok luôn. nhưng phải vài xị mới sướng.... ngắm mấy em siêu mẫu trong vườn mới đã.... bạn hỉ.Khi nào gặp mặt, làm 1 xị đế hén !
thế em dzai biết càm đũa ko nè..? nếu biết thì nhậu mồi.. kà kà....E khong biết nhậu rồi sao ta .
làm người ai làm thế. mà làm thật chết chắc...hì hì..anh mời mỗi người uống 1 ly với anh, mọi người mời anh cũng 1 ly mặt anh đen như bao công ý mà...ka..ka..ka.
hên xui bác à,, có lẽ hên thì ít mà xui thì nhiều... hà hà...Chà chà,dân chơi cây mà nhậu là chết đó bác ơi, nhậu xong một chầu khi tỉnh dậy chạy đi mua keo dán sắt về dám mấy cành mà không biết mình cắt đi hồi nào nữa.
A nì có thể làm thỏa niềm ước mơ của bạn đó nhe... gì a id đã uống hết cùng ae diển đàn rồi..hihiiĐô mạnh hen ! Bạn uống online một phát là thoả ước mở liền à! 8-}
thanks anh! phàm là con người hay được voi đòi hai bà trưng lắm anh. nên em ước luôn một lần cho chắc... hì hì..Bạn ước mơ gì mà tham thế chỉ cần được ngồi và giao lưu thực sự với 1% số ACE yêu cây cảnh thôi là đã mãn nguyện rồi,
Thôi ước mơ mà, mong Bạn sớm thực thei65n được mơ ước.