Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

newcomer!!!

Moderator
Đại tướng đã mất, topic này để gởi nén hương và tấm lòng đến Đại tướng của nhân dân...bài viết sau đây của Nguyễn Ngọc Tư đã nói hộ lòng mình...


Nước mắt rơi chung
Tưởng không có gì ngăn lại được dòng người chèn lấn, bỗng tất thảy họ dừng lại chỉ vì một hơi thở vừa dứt vô phương nối lại.

Bạn nói có thể chị đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân, bạn đã bị chị mắng một lần vì “nói giọng miền Nam mà còn mặc cả”. Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm, bạn đã bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt. Nhưng những va quệt từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, xí xoá hết trong bạn vì những người đã đến khóc trước nhà vị Tướng vừa qua đời, trong bản tin tối.

Tivi trong quán ăn tiếng được tiếng mất, nhưng bọn tôi chừng như nghe được tiếng nước mắt chảy. Không chỉ từ những gương mặt lướt qua trên màn hình, mà còn từ những người không xuất hiện trên tivi như bạn, hay từ trong lòng những người giả bộ mình cứng cỏi, như tôi.

Tự nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng bạn nói lần này bỗng tin những người kia cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà. Ông giỏi thì khỏi nói, cái đó cả thế giới chịu rồi. Bạn quệt cùi tay chùi nước mắt, nói: “Nhưng tụi mình đâu phải thương chỉ mỗi chuyện đó, nghĩ tới ông như là nghĩ tới ông nội mình, không hề có cảm giác xa xôi vĩ đại”.

Bàn bên mấy anh đòi nợ mướn cũng thôi chửi thề một con nợ khó nhằn, một anh buột miệng: “Nhìn ổng hiền như con cọp ăn chay”. Màn hình đông chừng mười lăm giây nụ cười hồn hậu của ông tướng. Tự biết trong lòng người dân, hình ảnh ấy còn đọng lại rất lâu.

Bạn tôi tin hồi tại thế ông sống như mình có, không cố ý sống sao cho dân phải khóc khi lìa cõi tục, tự nhiên từ khí chất. Ông tưới phong lan, cũng lui cui như ông già kế bên nhà. Thấy nụ cười, bạn biết rằng những oan khuất nhục vinh đã bị ông phẩy tay bỏ lại. Chỉ dân là ông không quên, khi thỉnh thoảng gửi báo những bài viết tâm huyết đóng góp cho chính sách dân sinh.

Mấy hôm trước cà phê sáng với nhau, bạn còn kêu xã hội nhìn đâu cũng rẽ chia xáo xác, sẵn sàng cãi nhau vì một cuốn sách, ông xài điện thoại Mỹ tôi dùng điện thoại Hàn, vì em mê nhạc sến anh thích sang. Cảm giác loạn lạc từ chính trường cho tới từng mái ấm, từng cái tổ của mỗi người. Đi bên bờ vực ai không chịu được nấy rơi, tưởng không có gì ngăn lại được dòng người chèn lấn, bỗng tất thảy họ dừng lại chỉ vì một hơi thở vừa dứt vô phương nối lại.

Bạn rươm rướm nói, ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành. Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng khuâng vì ý nghĩ mình cũng còn khả năng khóc cho một người dưng.

Cách khóc mỗi người mỗi khác, có người đến tận nhà ông già cúi đầu đặt bó hoa, người ở xa ngồi trước tivi lén kéo chéo áo lau đuôi mắt, người nuốt vào lòng, người lại thở hắt ngậm ngùi: “Rồi ai cũng về, người ở đến gần một trăm lẻ ba năm chớ đâu ít ỏi gì, mà sao ai cũng tiếc”. Chỗ này chỗ kia, tiếng khóc chưa bao giờ tạnh của những người trót sinh ra trên đời này, nhưng không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát.:(

- Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư
 

Hoanglong70

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Cầu chúc cho hương hồn của Cụ yên nghỉ nơi chín suối, cả dân tộc và thế giới sẽ mãi mãi nhớ đến Cụ.
 

thanhtu_tt88

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

VĨNH viễn từ đây nước Việt ơi!

BIỆT tích rồng thiêng chí cao vời

CỤ đi sông suối tràn đẫm lệ

ĐẠI tùng tróc gốc mảnh trăng rơi

TƯỚNG già chí lớn năm châu phục

VÕ đức vang rền bốn biển khơi

NGUYÊN vẹn tấm lòng dân với nước

GIÁP cởi nhẹ về chốn thảnh thơi!
(Sưu tầm)
 

minhquocct

Thành viên
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Cầu chúc linh hồn Đại tướng yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp




Thành tâm vái vọng về nơi ấy!


Ông ra đi để lại niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam.

 

ngoctiensvc

Thành viên
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Chỉ tối nay thôi thi hài Ông sẽ về đất quảng BÌnh quê ta ơi ,nơi đã sinh ra một con ng vĩ đại ,cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Ông ,
Thắp một nén hương ,vĩnh biệt Ông.ngẹn ngào trong nước mắt .
 

kimkepy

Thành viên
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

VĨNH viễn từ đây nước Việt ơi!

BIỆT tích rồng thiêng chí cao vời

CỤ đi sông suối tràn đẫm lệ

ĐẠI tùng tróc gốc mảnh trăng rơi

TƯỚNG già chí lớn năm châu phục

đức vang rền bốn biển khơi

NGUYÊN vẹn tấm lòng dân với nước

GIÁP cởi nhẹ về chốn thảnh thơi!
(Sưu tầm)
:(:)(:)((.............................
 

Kim Khi Tai

Moderator
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Mong Hương hồn Cụ an nghỉ vĩnh hằng,
Phù hộ cho dân tôc Việt nam trường tồn, con cháu các dân tộc Việt nam đoàn kết bảo vệ và giữ vững dân tộc, chung tay xây dựng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh.
 

V.Hung

Thành viên mới
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Vĩnh biệt người anh hùng dân tộc!
Nhân dân sẽ đời đời nghi nhớ công ơn của Đại tướng!
 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

VĨNH viễn từ đây nước Việt ơi!

BIỆT tích rồng thiêng chí cao vời

CỤ đi sông suối tràn đẫm lệ

ĐẠI tùng tróc gốc mảnh trăng rơi

TƯỚNG già chí lớn năm châu phục

VÕ đức vang rền bốn biển khơi

NGUYÊN vẹn tấm lòng dân với nước

GIÁP cởi nhẹ về chốn thảnh thơi!
(Sưu tầm)
http://img-hcm.24hstatic.com/upload/4-2013/images/2013-10-05/1380971273-dai-tuong-vo-nguyen-giap.jpg
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/11bab9913a-1-mages1274274-Dien-tap-chuyen-linh-cuu-dai-tuong-vo-nguyen-giap-datviet.vn-1.jpeg
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/791199c730-2-mages1274276-Dien-tap-chuyen-linh-cuu-dai-tuong-vo-nguyen-giap-datviet.vn-2.jpeg
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/56bd7858c4-3-mages1274277-Dien-tap-chuyen-linh-cuu-dai-tuong-vo-nguyen-giap-datviet.vn-3.jpeg
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/fa820dac5b-6-images1274255-dien-tap-quoc-tang-dai-tuong-vo-nguyen-giap-baodatviet.vn-3.jpeg
Con kính vong hồn Bác Giáp đi
nén hương, giọt lệ phút chia ly
Chúng con thành kính theo gương Bác
Rèn đức, luyện tài giữ núi sông

BS.Vũ Hồng
 

Stobeornottobe07

Thành viên
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Trên cao ấy , CON NGƯỜI cuối cùng đã ra đi......!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

lapkcm

Thành viên
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Người đã ra đi! toàn dân Việt chung dòng lệ tiễn người. Nguyện cho hương hồn Người thanh thản!
 

ductoanvqh

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Cúi đầu kính cẩn trước vong linh một người anh hùng!
 

chiyenlap

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáp

Chiều cơ quan đã dành thời gian tưởng niệm.
Cung kính!
 

newcomer!!!

Moderator
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

Ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành, không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát.
 

nguyenthehungap8

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

nước mắt tôi đã rơi trước màn hinh tivi,tuy ko nhiều,nhưng dai dẳng trong lặng lẽ!!!!!!!!!!!!
 

maritime

Thành viên
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

Thật là buồn .................
 

_Kim Khánh_

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .





Vì không mặc bộ vest theo quy định đồng phục đoàn, mình không muốn quay về vì ở nhà cũng không có, không muốn nhập vào đoàn nào nữa nên mình xếp vào hàng của nhân dân.

Có dịp đi giữa lòng dân nên nghe được những câu chuyện cảm động, “Tôi đã là chiến sĩ dưới quyền Đại Tướng, nhưng tôi về hưu lâu rồi, tôi không đi theo đoàn Cựu chiến binh, tôi đi theo tinh thần nhân dân và đi thay cả vợ tôi vì Đại tướng là Đại Tướng của nhân dân”.

Trời và gió TP HCM hôm nay rất đẹp như hòa vào lòng người.

Ở TP HCM không có không khí tình người tình cảm như ở HN và Quảng Bình hướng về đất nước và Bác Võ Nguyên Giáp.
Nhưng trong khuôn viên dinh, hàng người vẫn tiếp tục nối nhau.

Nhân dân có thể gửi xe bên vườn hoa rồi vào sân xếp hàng lần lượt vào cùng các đoàn của cơ quan đoàn thể trật tự và không lâu.

Chưa bao giờ mình thấy sống giữa lòng nhân dân và được là nhân dân hạnh phúc như thế.

Tự nguyện thành kính chứ không theo bất cứ nghi lễ nào.


Ngoài những điểm như Dinh Thống Nhất hay nhà VHTN có người đến thắp hương tiếc thương Đại Tướng, phố xá và người sống ở Sài Gòn nhìn về nỗi đau chung còn như ngắm nghía, xem như xem duyệt binh…, như chỉ dành cho một số người có liên quan, nhưng ai biết nhìn xa nhìn rộng về tình người, có lòng biết ơn về đời sống hôm nay khi nhớ về hai cuộc kháng chiến đẫm máu giành độc lập đều nghĩ về Bác với lòng biết ơn, ngưỡng mộ, ít ra là khi xem các phim và tin trên báo chí và các kênh truyền hình.

Không thấy đường phố treo cờ rủ như HN.

Có lẽ niềm tiếc thương thật sự từ ý thức phải tự nhiên từ lòng biết ơn, từ chiếc nôi văn hóa và thời đại.

Dẹp những phân vân hiềm khích, bình luận, chê bai đi, vì dẫu đang ở phía nào của chiến tuyến nào, đảng phái nào…, nếu biết trân trọng những giá trị thật làm nên đời sống, biết kính tài quý đức thì hôm nay là quốc tang nước Việt Nam – là tang lễ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, không phải lúc thể hiện lời nói chứng tỏ mình hay ho hay mạt sát nhau.

Đọc một stt của công dân Nguyễn Xuân Bình viết trên FB, “Thấy trên truyền thông nhiều chữ nghĩa quá, mình thấy mệt quá dồi. Nói ngắn lại nha: anh Hồ, anh Giáp ơi, em chỉ xin các anh 6 chữ thôi! CHo em xin ĐỘc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc đi, em cầu xin thực lòng mừ! Cất ở đâu thì nói giùm, em sẽ lập bàn thờ ngay không đắn đo! XIn thề!”

Xuân Bình là người có trong danh sách bạn bè của mình, thấy kết bạn trong thế giới ảo phải có lúc thế này mới biết tầm nghĩ và tâm can con người nhem nhuốc hèn hạ và vô ơn đến thế nào khi đang được sống giữa xã hội hôm nay.

Cũng được ăn học để sống làm người, mà không có văn hóa làm người tử tế, không biết lúc nào có thể tỏ ra là mình hiểu biết hay hỗn láo, lúc nào nên nín, thì chẳng bằng những con vật khi nhìn màu tang đen cũng cảm nhận được nỗi buồn bên ngoài, dù mình không buồn, thì cũng nên tôn trọng người đã khuất, và tôn kính một nhân cách hiển hiện khắp thế giới, mà bất cứ người kính tài yêu đức nào cũng đều tỏ lòng kính trọng, nể phục và ngưỡng mộ.

Cũng là dịp để nhận thấy người đi tìm vẻ đẹp thiên nhiên không hẳn là người có một tâm hồn đẹp, hay ít ra là người lễ độ để ta có thể nhìn mặt khi gặp trên đường.

Nhớ bố mẹ, nhớ nhà, nhớ Hà Nội tràn nức nở.




(Mượn stt của một người bạn)


 

bsvuhongbvdkhb

Quản lý mới
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

cảm động và có gì bức xúc vậy kk?
 

maivangnambo

Thành viên tích cực
Trả lời: Nước mắt rơi chung - Tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp .

Đại tướng sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt và bè bạn thế giới.Mong hương hồn người sớm được siêu thoát về nơi vĩnh hằng
 
Top