Mini - MCT

Xichlosg

Thành viên tích cực
Phôi mct lá trung ( Dũng thầy ) được 06 tháng,mới làm đế,chia xẻ cùng cả nhà ! :))


 

Xichlosg

Thành viên tích cực
cho em thêm 1 cái nữa nè:dễ thương.hết rùi nhá em:):)
Hic ! Keo kiệt gúm !8->:)):))
==================================
nhìn duyên dáng điệu đà quá bác, bác chia sẻ ae cách làm đế đi ợ
Đục-chẻ-thu các rễ lớn,kéo-sắp-nuôi các rễ nhỏ,chổ nào thiếu nữa thì kéo cành sát gốc làm rễ. Hết,bí rồi !:))
 

soncm

Thành viên tích cực
Cây có người khen rồi, em khen cái chậu đẹp:)
Cái chậu nổi quá nên cái cây hơi bị... chìm! :))
Cây này cái dáng cũng tàm tạm nhưng nhìn cái da hổng đã tẹo nào!!! :p:p:p:-SS
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Cây này duyên mà....
Thiệt hôn đó !8->:))

Cây có người khen rồi, em khen cái chậu đẹp:)
Cũng được vớt vát một chút !:-??:))

Sao cây không có lá vậy anh :)
Lá rụng rồi,vào Thu rồi mờ !:))

Cái chậu nổi quá nên cái cây hơi bị... chìm! :))
Cây này cái dáng cũng tàm tạm nhưng nhìn cái da hổng đã tẹo nào!!! :p:-SS
Còn vớt vát được cái Chậu, hé hé hé :)) !

đổi sam núi ko a
Nhứt đi nhứt qưỡn có 01 cây lá trung thôi đó Linh !:))
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Tội nghiệp ghê!!!!!! Để hôm nào có gặp em lá trung nào nhỏ nhỏ, nhon nhon anh tặng cho Xich nhen. :))
Nhớ nha ! Ghi vào sổ liền,chớ không là quên ! Sắp có quà nữa rồi,khoái quá đi !:)):)):))

phe hả . phe nha:-SS.......cam đảm thiệt đó..........:-* xong!
:)) Đừng có bảo là cái xứ của tui họ đọc chữ,.,.Free,.,. thành phe nha !:)):))
 

Đậu Phụ

Thành viên tích cực
Dạo này chịu khó Liveshow thíe nhờ đại ca . vấn đề này đáng mừng hay đáng buồn đây :))
Vui vì sao thì khỏi nói rùi nhỉ :D
Buồn vì có khả năng đang bị ở nhà đuổi gà cho vợ :O)
Theo anh em phải mừng hay buồn :))
 

Xichlosg

Thành viên tích cực
Dạo này chịu khó Liveshow thíe nhờ đại ca . vấn đề này đáng mừng hay đáng buồn đây :))
Vui vì sao thì khỏi nói rùi nhỉ :D
Buồn vì có khả năng đang bị ở nhà đuổi gà cho vợ :O)
Theo anh em phải mừng hay buồn :))

Chỉ mỗi có chơi không hà,hổng phe ra chơi thì phải mần răng :(! Dạo trước hay năn nỉ ae tập trung lại để phe,ae đến bảo : " Cây của mày xấu quá Xích ơi,cho thì may ra tụi tao thương tình cầm về giúp. Nhưng bù lại rịu nhà mày thì ngon,tụi tao rất khoái !":-@:-":-??


Vợ ở nhà cũng luôn miệng bảo : " Trước kia tui trẻ và đẹp là thế,về với ông thì nó tàn tạ thế này ! =((8-> ,bạn gái thì thì thầm " E gầy mòn vì nhớ a ;))" ,.vv,. Sao cái gì qua tay mình rồi cũng trở nên ý ẹ ra hết vậy :^o! vì thế mà Xích phân vân lăm lắm : " chắc cây trong tay mình cũng ý ẹ mà thôi [-(". Bởi thế mà dù rất oải,cũng phải cố gánh lên đây,phe thử xem sao ! May ra còn chút vớt vát !:-SS:-??
 
Top