Một số cây dáng làng trong vườn bác CHÍNH!

xuantruong83vn

Thành viên
Bữa nay cháu mới mượn được cái máy ảnh, về quê nghỉ lễ 2/9 chụp vài cây giới thiệu với các bác vườn nhà cháu, mấy bữa trước cũng có đưa ảnh mà ảnh chụp bằng điện thoại nhìn không rõ lắm, bữa nay Post lại bài chất lượng tốt hơn, chứ không có xipam đâu ạ!
1........




2......


3............


4.............

5............


6...................

7..............

8..............


9..............


10...........

 

Hoangdanang

Thành viên
Bữa nay cháu mới mượn được cái máy ảnh, về quê nghỉ lễ 2/9 chụp vài cây giới thiệu với các bác vườn nhà cháu, mấy bữa trước cũng có đưa ảnh mà ảnh chụp bằng điện thoại nhìn không rõ lắm, bữa nay Post lại bài chất lượng tốt hơn, chứ không có xipam đâu ạ!

Cây đẹp quá !
bạn up ảnh lên photobucket.com rùi sao không copy dán vào bài mà chỉ link qua lại photobucket
 

Truly Bonsai

Thành viên
Có cây nào xứng với danh của chủ nhân bạn đưa lên cho mọi người chiêm ngưỡng để đỡ tủi danh anh Chính...
 

hungcuong1979

Thành viên
Cây đầu tiên nếu là của em,em sẽ bó hết các rễ buông lại vào thân đợi vài năm nữa cho liền sẹo,biết đâu lại có cây tiền tỉ ra đời.
 

NaTuan

Quản Lý Viên
Cây đầu tiên nếu là của em,em sẽ bó hết các rễ buông lại vào thân đợi vài năm nữa cho liền sẹo,biết đâu lại có cây tiền tỉ ra đời.
Cây này mình nhìn thân của nó cứ như khóm sắn ấy
 

hungcuong1979

Thành viên
Cây này mình nhìn thân của nó cứ như khóm sắn ấy
thì em bảo buộc cái khóm sắn ấy lại thành một thân khá to,đục đẽo cho sần sùi như dấu vết của thời gian,vài năm là bộ rễ liền với thân chính nếu làm kỹ cũng không đến nỗi bác ạ.mình biến cây đẹp thành cây đẹp hơn thì quá dễ,biến cây xấu thành một cây dễ nhìn hơn mới là một vấn đề
 

xuantruong83vn

Thành viên
Các Bác nặng lời quá!

Nghệ nhân không phải sống bằng cây sao? Nhà cháu (con bố CHÍNH) ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, mặt đường không có, nhà thuần nông, giờ chuyển sang làm cây cảnh sống bằng cây cảnh mấy chục năm nay

Khởi đầu từ 2 bàn tay trắng ( dủ ăn là may mắn lắm rùi ), làm gì có điều kiện như các bác trên này, chỉ có ăn rùi đi ngắm cây, cây đẹp thì mua về vườn. Vậy mà con nuôi 2 con ăn học đến hết đại học, giờ có dư giả chút ít mới có điều kiện chăm chút cho vườn.

Cây đẹp thì không thiếu, mà có cây nào giữ được mãi đâu, sống bằng cây thì phải có cây ra cây vào, cây nào đẹp thì giữ lại, chắc nhà cháu thành Tỷ phú từ hồi ông nội lên đến đời bố cháu cây nào cao thủ cũng để chơi hết.

Các pác không xem kỹ rùi trách móc bố cháu. Những cây trên đây là cháu ( con bố chính ) đưa lên, bố cháu không hề tham gia, còn bác nào thích được chỉ giáo xin cứ việc đến vườn.

Mỗi người có 1 con mắt nghệ thuật, và 1 cách nhìn, cháu không giám quá đề cao cây của nhà cháu, và những cây post lên đây không phải cây nào cũng hoàn thiện, có 1 số cây đang làm đó thôi, vì bài trước có bác nào đó hỏi cách làm tay tán sao nhanh thế, cây mua về 1-2 năm mà đã xong bộ tay

Cháu xin nói luôn, cây đầu tiên ( cây bố cháu đứng bên cạnh ) đó cũng là cây cụt và là cây dạng công nghiệp,nhưng cũng chỉ khoảng 2 năm mà bố cháu nuôi đầy du tay tán ngon lành rùi đó, bác nào không phục thì cứ phát biểu


Còn bác nào hỏi về thế cây, dáng cây thì cháu chịu, cháu không đi theo ngành cây cảnh, nên không tìm hiểu, mong các bác thông cảm


Cháu nói có gì không phải mong các bác bỏ qua,
 

Truly Bonsai

Thành viên
Các Bác nặng lời quá!

Nghệ nhân không phải sống bằng cây sao? Nhà cháu (con bố CHÍNH) ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, mặt đường không có, nhà thuần nông, giờ chuyển sang làm cây cảnh sống bằng cây cảnh mấy chục năm nay

Khởi đầu từ 2 bàn tay trắng ( dủ ăn là may mắn lắm rùi ), làm gì có điều kiện như các bác trên này, chỉ có ăn rùi đi ngắm cây, cây đẹp thì mua về vườn. Vậy mà con nuôi 2 con ăn học đến hết đại học, giờ có dư giả chút ít mới có điều kiện chăm chút cho vườn.

Cây đẹp thì không thiếu, mà có cây nào giữ được mãi đâu, sống bằng cây thì phải có cây ra cây vào, cây nào đẹp thì giữ lại, chắc nhà cháu thành Tỷ phú từ hồi ông nội lên đến đời bố cháu cây nào cao thủ cũng để chơi hết.

Các pác không xem kỹ rùi trách móc bố cháu. Những cây trên đây là cháu ( con bố chính ) đưa lên, bố cháu không hề tham gia, còn bác nào thích được chỉ giáo xin cứ việc đến vườn.

Mỗi người có 1 con mắt nghệ thuật, và 1 cách nhìn, cháu không giám quá đề cao cây của nhà cháu, và những cây post lên đây không phải cây nào cũng hoàn thiện, có 1 số cây đang làm đó thôi, vì bài trước có bác nào đó hỏi cách làm tay tán sao nhanh thế, cây mua về 1-2 năm mà đã xong bộ tay

Cháu xin nói luôn, cây đầu tiên ( cây bố cháu đứng bên cạnh ) đó cũng là cây cụt và là cây dạng công nghiệp,nhưng cũng chỉ khoảng 2 năm mà bố cháu nuôi đầy du tay tán ngon lành rùi đó, bác nào không phục thì cứ phát biểu


Còn bác nào hỏi về thế cây, dáng cây thì cháu chịu, cháu không đi theo ngành cây cảnh, nên không tìm hiểu, mong các bác thông cảm


Cháu nói có gì không phải mong các bác bỏ qua,


Nếu là cây của 1 người chơi hay 1 người làm vườn thì tôi đã không có ý kiến.
Cũng không hiểu mọi người đưa cây lên với mục đích thương mại hay quảng cáo...
Hãy trả lời giúp tôi 1 câu hỏi :Cây của nghệ nhân có khác cây của người chơi bình thường không và và nếu có thì tại sao lại có sự khác biệt ấy???
 

ashui

Thành viên
Nếu là cây của 1 người chơi hay 1 người làm vườn thì tôi đã không có ý kiến.
Cũng không hiểu mọi người đưa cây lên với mục đích thương mại hay quảng cáo...
Hãy trả lời giúp tôi 1 câu hỏi :Cây của nghệ nhân có khác cây của người chơi bình thường không và và nếu có thì tại sao lại có sự khác biệt ấy???
Em nghĩ mọi người đưa cây lên với những lý do:
- Giới thiệu cây của mình với mọi người.
- Quảng bá cây
- Giao dịch mua bán
Dù bất cứ theo hình thức nào, miễn anh em kô phạm nội quy là được rồi anh ạ
 
Top