Nhân 1 ngày bão lũ không có việc chi làm nên tôi đến tham quan 1 hội thi sắc đẹp cấp cao nhất và dưới đây là các hình ảnh vừa đc cập nhật, mời các bạn theo dõi.
Thời tiết tốt. nắng đẹp và gió nhẹ:
Từ sớm đã nhếch nhác các bà các cô đến dự hội, trẻ có già có, sồn sồn cũng có. Ghớm, chen chân nhau đến ngộp thở, có mấy bà kiêu kỳ, ''hách từ trong nôi'' cũng bon chen nhập hội đứng gần uốn xỉu luôn.
Ban tổ chức đã sắp xếp phông nền chu đáo để cuộc so tài được hào hứng:
Cô này mới 14 tuổi, quần áo chả thấy đâu mà cũng ti toe dòm ngó:
Còn anh chàng này thì chỉ được cái tướng, tay chân ngoe nguẩy phát ghớm luôn:
Thêm 1 lão bà lụ khụ quần áo rách bươm cũng muốn nhận giải phong trào lấy quà về cho sắp nhỏ nè:
Cô này các số đo vòng gần như bằng nhau, chắc biến về là vừa rồi còn gì???
Ồ thì là mà đủ kiểu hình dáng, các thí sinh cãi cọ tranh luận rồi đến ban tổ chức cũng rối luôn.
Thời tiết tốt. nắng đẹp và gió nhẹ:
Từ sớm đã nhếch nhác các bà các cô đến dự hội, trẻ có già có, sồn sồn cũng có. Ghớm, chen chân nhau đến ngộp thở, có mấy bà kiêu kỳ, ''hách từ trong nôi'' cũng bon chen nhập hội đứng gần uốn xỉu luôn.
Ban tổ chức đã sắp xếp phông nền chu đáo để cuộc so tài được hào hứng:
Cô này mới 14 tuổi, quần áo chả thấy đâu mà cũng ti toe dòm ngó:
Còn anh chàng này thì chỉ được cái tướng, tay chân ngoe nguẩy phát ghớm luôn:
Thêm 1 lão bà lụ khụ quần áo rách bươm cũng muốn nhận giải phong trào lấy quà về cho sắp nhỏ nè:
Cô này các số đo vòng gần như bằng nhau, chắc biến về là vừa rồi còn gì???
Ồ thì là mà đủ kiểu hình dáng, các thí sinh cãi cọ tranh luận rồi đến ban tổ chức cũng rối luôn.