Hoa & Quả
Một hôm, cậu thanh niên chỉ vào đóa hoa và nói với cụ già : "Giới trẻ chúng tôi cũng giống như đóa hoa này vậy, tràn đầy sức sống. Người già các ông làm sao có thể sánh được với giới trẻ chúng tôi?"Cụ già nghe xong liền lấy một hạt đào (điều) trong túi của mình, để vào lòng bàn tay rồi nói : "Cậu trai trẻ, cậu so sánh rất đúng. Nếu như cậu là đóa hoa tươi, thì tôi là hạt nhăn nheo, xấu xí này. Nhưng sự thật nói cho chúng ta biết, hoa luôn thể hiện sức sống tràn trề của mình trên các cánh hoa, còn quả lại thích ẩn giấu sức sống của mình sâu trong hạt!".
Cậu thanh niên không phục cãi lại : "Nếu không có hoa làm sao có quả ?".
Cụ già bật cười nói : "Đúng vậy, tất cả các quả đều đã từng là hoa, nhưng không phải tất cả các đóa hoa đều có thể thành quả".
Tặng ai đó ...@};-