Đúng vậy, mình chơi vui vì đam mê, vặn vẹo mấy e này cũng là để luyện tay nghề. Cảm ơn bạn ghé chơiGood, chờ 50 năm nữa nó to bằng bắp chân rùi bán 50 triệu ^^
Ko muốn chờ 50 năm thì mua 1 tờ vé số 10k, thắp 1 cây nhang, chờ trúng 1 tỷ ^^
(đùa a tí thôi, e cũng toàn cây kiểu thế, chơi zui là đc phải ko anh zai?^^)
Ha ha. Được cái vợ ủng hộ nhiệt tình quá chú ạ. E 86 xinh đẹp lắm r ko cần vặn vẹo nữa, mà nuôi cho mau lớn rồi làm thịt dần dần, cắt chân tay cho mấy em Ninh Thuận ăn thôi BL ơi. Ha ha.Haha nhưng mà hay nha )
Khi nào hành hạ cây 86 lớn thì cũng nhẹ tay nha anh,cô nàng xót ruột đó(hic,dặn dò kỹ thế 8->)
Cây này ko có cái gai nào a ạ. @-)hứng nên hành hạ e nó,thế có bị GAI nó đâm cho nhát nào ko bạn
Về cơ bản là có cốt thân và các chi rồi, chỉ 1 năm là được như Demo thôi anh ạ. Nhưng nếu làm mỳ ăn liền như này cây ko côn rụt được. Cảm ơn a ghé chơi.Xác nhận bạn vẽ đề mô đẹp nha....hì hì
Đồng ý với bạn....Dù sau cắt dật về lâu dài cây vẫn đẹp hơn....Về cơ bản là có cốt thân và các chi rồi, chỉ 1 năm là được như Demo thôi anh ạ. Nhưng nếu làm mỳ ăn liền như này cây ko côn rụt được. Cảm ơn a nghé chơi.
Chính vì thế e chỉ uốn định hướng cốt thân và chi cành thôi, chưa hạ ngọn và cắt chi thừa nào cả. Sẽ tiếp tục nuôi thả và để một số cành nhử để gốc, rễ, thân to. Sau này cắt cành nhử cây sẽ côn rụt.Đồng ý với bạn....Dù sau cắt dật về lâu dài cây vẫn đẹp hơn....
Chắc fải đi làm vò rượu với đĩa thịt chó thôi.Cây nó còn nhi đồng lắm, thả rông cho em nó lớn nhé, buồn thì đi uống rượu đi...Hì
Đây gọi là thương cho roi cho vặt, uốn nắn từ thuở còn nhi đồngKhổ thân cái cây....