Có bao giờ em nghĩ về sự xoay vần của thiên nhiên? Đã bao giờ em tự hỏi tại sao cây lá sum suê mùa hạ, để rồi mùa thu lá vàng bay... Mùa đông cành trơ trọi khẳng khiu thế mà bỗng đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân về. Mùa xuân là mùa của bắt đầu, mùa của nhựa sống.
Mùa đông năm trước kéo dài nhưng cũng chẳng cản được sức sống mãnh liệt vẫn hừng hực vươn lên của xuân này. Ven đường, hoa dại vẫn nở bạt ngàn. Trên những luống hồng, người ta vẫn phải bọc giấy lại để đoá hoa không nở bung. Với những ai có mặt ở miền Bắc trước thềm xuân mới có thể cảm nhận được thế nào là rét lạnh. Truyền hình vẫn đưa tin những con trâu già ngã quỵ vì rét, nhưng đâu đó, phôi thai vẫn cựa quậy để rồi cuối năm những chú nghé, chú bê con sẽ lại tung tăng sau chân mẹ...
Có bao giờ em nghĩ về sự xoay vần của thiên nhiên? Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mùa xuân bắt đầu một năm mới. Em có thể cảm nhận mùa xuân rõ ràng hơn trên đất Bắc, không chỉ vì mùa đông trước đó cây bàng trút lá mà còn ở hơi ấm anh cảm nhận khi luồn tay vào áo em. Đừng phàn nàn khi cứ mỗi cuối năm, em nhận được nhiều thiệp mời đám cưới. Bởi mùa xuân là mùa của yêu đương.
Cô bé hàng xóm vừa sinh cháu gái. Nghe tiếng trẻ thơ khóc oe oe, thương cháu rét. Có thể em nghi ngờ, nhưng anh tuyệt nhiên tin rằng không có cái rét nào có thể làm hại cháu. Mầm sống ấy sẽ lớn khôn, không chỉ nhờ sự che chở đùm bọc của cha mẹ cháu, mà còn bởi ...
Mùa Xuân đã tới!
Mùa đông năm trước kéo dài nhưng cũng chẳng cản được sức sống mãnh liệt vẫn hừng hực vươn lên của xuân này. Ven đường, hoa dại vẫn nở bạt ngàn. Trên những luống hồng, người ta vẫn phải bọc giấy lại để đoá hoa không nở bung. Với những ai có mặt ở miền Bắc trước thềm xuân mới có thể cảm nhận được thế nào là rét lạnh. Truyền hình vẫn đưa tin những con trâu già ngã quỵ vì rét, nhưng đâu đó, phôi thai vẫn cựa quậy để rồi cuối năm những chú nghé, chú bê con sẽ lại tung tăng sau chân mẹ...
Có bao giờ em nghĩ về sự xoay vần của thiên nhiên? Xuân - Hạ - Thu - Đông. Mùa xuân bắt đầu một năm mới. Em có thể cảm nhận mùa xuân rõ ràng hơn trên đất Bắc, không chỉ vì mùa đông trước đó cây bàng trút lá mà còn ở hơi ấm anh cảm nhận khi luồn tay vào áo em. Đừng phàn nàn khi cứ mỗi cuối năm, em nhận được nhiều thiệp mời đám cưới. Bởi mùa xuân là mùa của yêu đương.
Cô bé hàng xóm vừa sinh cháu gái. Nghe tiếng trẻ thơ khóc oe oe, thương cháu rét. Có thể em nghi ngờ, nhưng anh tuyệt nhiên tin rằng không có cái rét nào có thể làm hại cháu. Mầm sống ấy sẽ lớn khôn, không chỉ nhờ sự che chở đùm bọc của cha mẹ cháu, mà còn bởi ...
Mùa Xuân đã tới!