Màu tháng tư

Quỳnh Dao

Moderator


Màu tháng tư

Ve gọi hè... ừ nhỉ, tháng tư!
Nắng nồng nàn xôn xao đầu ngõ
Tím ngát bằng lăng đợi chờ cơn gió
Em đắm mình trong khoảng nhớ lung linh

Vẳng đâu đây bài hát cũ đôi mình
Phút hẹn hò tím màu hoàng hôn nhớ
Nụ hôn ta trao tình đầu rực lửa
Em giật mình, còn đó vết hằn môi

Anh ra đi cho tình nhỏ chơi vơi
Công viên vắng hoa bằng lăng vẫn nở
Ghế đá chờ ai một mình bỡ ngỡ
Người không về, tháng tư cũng cô đơn

Em biết anh chẳng thích dỗi hờn
Kệ anh đấy!!! Vì em là con gái
Ban mai nắng gọi tình em mê mải
Anh hãy về, ta vui trọn tháng tư...:X

Quỳnh Dao
Chúc gia đình CCVN một tháng tư nhiều hạnh phúc và thành công
 

Quỳnh Dao

Moderator
Tháng tư là tháng của hoa Phượng nhen chú em, tháng của những cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi.

Trời lúc này nắng gắt quá! Cây cối sẽ tốt lắm đây
Ối giời!!! Bình Dương mùa này hoa bằng lăng tím ngát anh ưi ;)). Với lại em thích nó nở thì tháng nào nở chả được =))
Vậy nên có thơ rằng:
Hoa Phượng là chuyện ngày xưa
Bằng Lăng vương hậu bây giờ đó anh;;)
Tháng tư sắc tím ngọt lành
Tình em một thoáng trong xanh ấy mà ;))
 

MongCoHon

Thành viên mới
hạ về trên nắng nồng nàn
đưa tay níu vội xuân tàn thoáng qua
mưa rơi hay lệ nhạt nhòa
thấm bờ môi đắng tình là giấc mơ
 

huong84

Thành viên tích cực
híc, em thấy tháng 4 ở miền bắc là tháng cây cối sinh trưởng, cũng là lúc sâu bọ phát triển ==, cây nhà em nhiều rầy quá, các anh báo anh Kiến và em Kiến cánh hộ em nhé :))
 

Quỳnh Dao

Moderator
hạ về trên nắng nồng nàn
đưa tay níu vội xuân tàn thoáng qua
mưa rơi hay lệ nhạt nhòa
thấm bờ môi đắng tình là giấc mơ
Đời ai học được chữ ngờ
Sầu dâng mắt biếc điệu thơ càng buồn
Hạ vàng cho lệ ai tuôn
Tình ơi bể cạn, suối nguồn còn không?
 

sieuli

Thành viên tích cực
Đời ai học được chữ ngờ
Sầu dâng mắt biếc điệu thơ càng buồn
Hạ vàng cho lệ ai tuôn
Tình ơi bể cạn, suối nguồn còn không?
dáng ai như dáng Quỳnh Dao
đêm khuya thổn thức nhớ màu tháng tư !
tháng tư lỡ mối duyên tình
bằng lăng tím biếc một màu chia ly

ngoài kia hạ đã chuyển màu
tháng tư gõ cửa nắng vàng xôn xao...\:D/



 

mưa saobang

Moderator

Lao xao gió gọi thương về níu đậu
Tháng tư buồn nỗi nhớ lạc miền xa
Kìa bóng đêm đang lướt dưới hiên nhà
Em gõ phím buông tà thơ trao vội.

...

Gửi câu trước, Nợ câu sau nha huynh :))

 

mưa saobang

Moderator
hạ về trên nắng nồng nàn
đưa tay níu vội xuân tàn thoáng qua
mưa rơi hay lệ nhạt nhòa
thấm bờ môi đắng tình là giấc mơ

Anh là người mộng em chờ
Tháng năm gói lại thành thơ trao tình
Em cười ngắt nụ hoa xinh
Tháng tư lại đến cho mình hội duyên 8-}
 

Quỳnh Dao

Moderator

Lao xao gió gọi thương về níu đậu
Tháng tư buồn nỗi nhớ lạc miền xa
Kìa bóng đêm đang lướt dưới hiên nhà
Em gõ phím buông tà thơ trao vội.

...

Gửi câu trước, Nợ câu sau nha huynh :))

Không cho nợ hehe, đối tiếp nè:

Đừng viết nữa cho lòng anh bối rối
Tháng tư chẳng buồn vì mình vẫn bên nhau
Đêm ơi đừng trôi cho thương nhớ bạc màu
Đợi anh nhé, tháng tư còn yêu mãi ;X
 

mưa saobang

Moderator
Không cho nợ hehe, đối tiếp nè:

Đừng viết nữa cho lòng anh bối rối
Tháng tư chẳng buồn vì mình vẫn bên nhau
Đêm ơi dừng trôi cho thương nhớ bạc màu
Đợi anh nhé, tháng tư còn yêu mãi ;X
Em sẽ gọi tháng tư xưa trở lại
Để đôi mình sẽ mãi được bên nhau

Em sẽ gom yêu cho nhớ một màu
Để cơn gió ko làm nhàu kí ức

Em sẽ gọi cơn mơ về hiện thực
Để ko buồn kí ức tháng tư qua

Cho nhớ nhung ko vướng bụi nhạt nhoà
Cho tình mãi đơm hoa người yêu nhé 8-}8-}8-}
 

Quỳnh Dao

Moderator
Em sẽ gọi tháng tư xưa trở lại
Để đôi mình sẽ mãi được bên nhau

Em sẽ gom yêu cho nhớ một màu
Để cơn gió ko làm nhàu kí ức

Em sẽ gọi cơn mơ về hiện thực
Để ko buồn kí ức tháng tư qua

Cho nhớ nhung ko vướng bụi nhạt nhoà
Cho tình mãi đơm hoa người yêu nhé 8-}8-}8-}
Xin cho anh gọi em là cô bé X_X
Để thấy mình được che chở cho em
Tháng tư xanh vang tình khúc êm đềm
Thương nhớ lắm nụ hôn đầu vụng dại

Hạ nồng nàn cho tình anh hơ hoải
Em có về qua phố chiều nay?
Gọi tên em, thương nhớ lại dâng đầy
Anh nguyện giữ tháng tư tròn mộng ước :X
 

dã quỳ

Quản lý mới
Tháng tư là tháng của hoa Phượng nhen chú em, tháng của những cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi.

Trời lúc này nắng gắt quá! Cây cối sẽ tốt lắm đây
em viết bài này theo ý anh Đổ vẫn Lời, Đời vẫn Lỗ ới ời!!!

Tháng tư
Sài Gòn vui buồn như con gái
Chợt nắng lại chợt mưa

Tháng tư
Sài Gòn rát bỏng ánh nắng trưa
con dế nhỏ hát vang lời tình tự
Trách chi lắm những người vô tư lự
Chú dế buồn nên kết bạn cùng ta

Tháng tư
Sài Gòn rực rỡ những sắc hoa
Góc phố nhỏ có thêm người dưng khác
Ly cà phê thơm lừng trong tiếng nhạc
Người dưng buồn ta ngọng nghịu ngồi xem

Tháng tư
Sài Gòn ngọt lịm tựa ly kem
Nét hờn dỗi trong mưa chiều bất chợt
Chao cánh mỏng cánh hoa vàng vừa rớt
Để ta buồn trong tình khúc tháng tư


P/s: Tháng tư ấy bây giờ là .....mẹ của con gái em đấy. Ghê chưa???X_XX_XX_X
 

nhatbui

Thành viên
MÀU THƯƠNG NHỚ

Trời tháng tư mây trôi nhè nhẹ nắng
Hoa bằng lăng nở đầy những con phố
Mắt ngấn lệ cô gái trong ngõ nhỏ
Gợi nhớ một người qua màu tím bằng lăng?

Có tiếng ve kêu như thoảng ở đâu đây
Mùa hạ đã đến hay vẫn còn xa xôi?
Em vội quên rồi hay mãi còn thương tôi?
Tím cả vùng trời những cánh bằng lăng bay

Mùa bằng lăng nở cũng là ngày chia tay
Tôi như chết lặng người tôi yêu nào hay
Những cánh bằng lăng thoáng rơi rất vội
Như thấu nỗi niềm về cuộc tình của tôi!

Năm năm rồi có lẽ năm năm nữa
Em sẽ trở về khi hoa bằng lăng rơi
Mắt long lanh và môi vẫn mỉm cười
Như ngày xưa...thuở đầu em và tôi!





©Bụi Già



Tổng cộng : lần thực hiện
 

Quỳnh Dao

Moderator
em viết bài này theo ý anh Đổ vẫn Lời, Đời vẫn Lỗ ới ời!!!

Tháng tư
Sài Gòn vui buồn như con gái
Chợt nắng lại chợt mưa

Tháng tư
Sài Gòn rát bỏng ánh nắng trưa
con dế nhỏ hát vang lời tình tự
Trách chi lắm những người vô tư lự
Chú dế buồn nên kết bạn cùng ta

Tháng tư
Sài Gòn rực rỡ những sắc hoa
Góc phố nhỏ có thêm người dưng khác
Ly cà phê thơm lừng trong tiếng nhạc
Người dưng buồn ta ngọng nghịu ngồi xem

Tháng tư
Sài Gòn ngọt lịm tựa ly kem
Nét hờn dỗi trong mưa chiều bất chợt
Chao cánh mỏng cánh hoa vàng vừa rớt
Để ta buồn trong tình khúc tháng tư


P/s: Tháng tư ấy bây giờ là .....mẹ của con gái em đấy. Ghê chưa???X_XX_XX_X
Heheh, chào lão quỷ, lão biến đi đâu mờ lâu lắm không ghé uống trà rặn vài câu cùng nhà cháu cho vui. Mong lão lắm lắm đó nghe.
Thơ vẫn bén như ngày nào, nhẩy...~O)
 
Top