Màu Hoài Niệm...

mưa saobang

Moderator

Em vẽ ngày tàn trong màu chờ đợi anh
Vẽ màu yêu lên ngực để in thành nỗi nhớ
Vẽ bóng mây trong chiều buồn dang dở
Khoả lấp tình trong hơi thở nông sâu...

Em vẽ thời gian lên cây thánh giá nguyện cầu
Chuyện dĩ vãng nằm sâu nơi kí ức
Em gọi khẽ trong cơn mơ hư thực
Ru em vào tiềm thức thủa hồng hoang...

Em vẽ lên mi những khao khát muộn màng
Sợi thương nhớ ngỡ ngàng rơi nhè nhẹ
Kìa hoàng hôn đang dần buông rất khẽ
Khép lại lòng em vẽ những luyến lưu!!!
 

tienlong

Thành viên
.​
Tình anh ... rối tựa mớ bòng bong
Thương em mà em chẳng thuận lòng
Cánh cửa tình yêu ... hoài vẫn đóng
Em mãi hững hờ , anh mãi trông ...

Chia tay chiều mưa bên bến sông
Ngại ngần ... anh hỏi ... em chờ không ?
Lặng im ... im lặng , em chẳng nói
Tê tái tim anh , chết cả lòng

Sông kia ... còn có thể dò dòng
Lòng người Ai biết được sâu nông ?
Bao cuộc tình tan vì ly biệt
Huống chi tình ta ... vẫn chưa nồng ...

Dãi dầu bao giá lạnh đêm đông
Một kiếp nổi trôi ,trôi bềnh bồng
Thuyền xa ... bến lạc ... xa càng lạc ...
Còn có chi đâu để chờ mong !

Bởi Trời chưa se kết chỉ hồng
Nên tình hai đứa mới long đong
Năm tháng thuyền đi không trở lại ...
Chiều mưa trên bến ... Có Ai trông ???

TL - LD - BV
 

tieuboi

Thành viên
Mưa lại về trên mảnh đất cằn khô
Mưa tưới mát những tâm hồn hưu quạnh.
Hết văn không nghĩ được ra nữa, chúc mừng chị Mưa trở lại diễn đàn
 

mưa saobang

Moderator
Lâu lắm, nay mới thấy Muội lên dđ.
Dạo nì em có tí bận huynh ạh ;))

.​
Tình anh ... rối tựa mớ bòng bong
Thương em mà em chẳng thuận lòng
Cánh cửa tình yêu ... hoài vẫn đóng
Em mãi hững hờ , anh mãi trông ...

Chia tay chiều mưa bên bến sông
Ngại ngần ... anh hỏi ... em chờ không ?
Lặng im ... im lặng , em chẳng nói
Tê tái tim anh , chết cả lòng

Sông kia ... còn có thể dò dòng
Lòng người Ai biết được sâu nông ?
Bao cuộc tình tan vì ly biệt
Huống chi tình ta ... vẫn chưa nồng ...

Dãi dầu bao giá lạnh đêm đông
Một kiếp nổi trôi ,trôi bềnh bồng
Thuyền xa ... bến lạc ... xa càng lạc ...
Còn có chi đâu để chờ mong !

Bởi Trời chưa se kết chỉ hồng
Nên tình hai đứa mới long đong
Năm tháng thuyền đi không trở lại ...
Chiều mưa trên bến ... Có Ai trông ???

TL - LD - BV
Em đang trông nè hahhhaa...
 

tienlong

Thành viên
.
GIỌNG CA DĨ VÃNG

Bàng bạc trăng gieo đầy khắp ngõ
Anh đàn em hát thả lòng mơ
Âm vang dìu dặt bay theo gió
Hai đứa cùng ru khúc đợi chờ

Anh mang giọng hát theo năm tháng
Hòa chung nhịp thở mộng tương phùng
Mong qua đêm đen trời lại sáng
Nối tiếp đường tình đương dở dang

Anh níu gió mây gửi cung đàn
Vững vàng em nhé lúc ly tan
Ơi con đò nhỏ đừng xa Bến !
Chầm chậm chờ nhau ... Một chuyến sang ...

Giọng hát bỗng dưng bặt giữa chừng
Đàn buồn rệu rã phím tơ chùng
Một khúc sum vầy chưa kịp trỗi
Sao đành lỗi hẹn ... Bạn tình chung ?!

Mơ mà chi nữa khúc Xuân mơ ...
Mơ nữa mà chi ! Ai đợi chờ ?
Giọng hát dần trôi vào dĩ vãng
Đàn phủ bụi mờ ... nhện giăng tơ ...
.
 

huynguyenhu

Thành viên

Em vẽ ngày tàn trong màu chờ đợi anh
Vẽ màu yêu lên ngực để in thành nỗi nhớ
Vẽ bóng mây trong chiều buồn dang dở
Khoả lấp tình trong hơi thở nông sâu...

Em vẽ thời gian lên cây thánh giá nguyện cầu
Chuyện dĩ vãng nằm sâu nơi kí ức
Em gọi khẽ trong cơn mơ hư thực
Ru em vào tiềm thức thủa hồng hoang...

Em vẽ lên mi những khao khát muộn màng
Sợi thương nhớ ngỡ ngàng rơi nhè nhẹ
Kìa hoàng hôn đang dần buông rất khẽ
Khép lại lòng em vẽ những luyến lưu!!!
mỗi lúc hoàng hôn chợt tắt chân trời
anh bồi hồi chờ đợi những dòng tin
những ngóng trông vut ùa vào vô tận
lòng xuyến sao dâng ngập tràn nỗi nhớ
bởi hương yêu ngọt mát tình yêu trong


mỗi lúc trăng thanh ánh vàng chờ đợi
mong manh hồn lắng đọng nỗi bâng khuâng
nếu chữ yêu anh vẽ được cõi lòng
phần trái tim anh sẽ tô màu nhớ
rồi khắc lên ba chữ anh yêu em ...
vài dòng giao lưu chút bạn ơi có gì không phải châm chước bỏ qua bạn nhé . chúc đêm thật nhiều hạnh phúc
 

dã quỳ

Quản lý mới
mỗi lúc hoàng hôn chợt tắt chân trời
anh bồi hồi chờ đợi những dòng tin
những ngóng trông vut ùa vào vô tận
lòng xuyến sao dâng ngập tràn nỗi nhớ
bởi hương yêu ngọt mát tình yêu trong


mỗi lúc trăng thanh ánh vàng chờ đợi

mong manh hồn lắng đọng nỗi bâng khuâng
nếu chữ yêu anh vẽ được cõi lòng
phần trái tim anh sẽ tô màu nhớ
rồi khắc lên ba chữ anh yêu em ...

vài dòng giao lưu chút bạn ơi có gì không phải châm chước bỏ qua bạn nhé . chúc đêm thật nhiều hạnh phúc
Tình yêu đơn giản nhỉ nhưng chữ to quá :):D:D
 

haibien

Quản Lý Viên
Hoài niệm con thuỳền là gió giông sóng cả
Vững tay trèo thuyền mới tới đc bờ

Nhật ký cuộc đời giờ là hoài niệm đó
Lúc màu xanh,vàng,đỏ lúc u trầm

Ngày Tú xa cũng là hoài niệm đó
Em thấy hình như xám xịt cả bầu trời

Tỉ Mưa ơi đâu là màu hoài niệm
Em ngu ngơ chẳng hiểu nó màu nào?
 

tungnguyennhatrang

Thành viên tích cực
Nghe bé Thanh Tú quảng cáo là chị Mưa làm thơ hay lắm. Giờ mới được chiêm ngưỡng. Nhớ Mưa, rượu và thịt cầy quá. Mình còn nhiều tấm ảnh của Mưa hôm ở nhà chú Cần nè
 
Top