Linh Sam Sông Hinh...

PhanQB

Thành viên
Linh Sam tên gọi Sông Hinh,
Quê em ở tận núi đồi Phú Yên.



Tuy Hòa là chốn dừng chân,
Lý Dương gả bán…em về Ô Châu.

“Quảng Bình là đất Ô Châu,
Ai đi đến đó quảy bầu về không”.


Riêng em… chẳng chịu về không.
Ở lại em cũng… liều mình... trổ bông.



Thanks mọi người đã ghé xem và xin cùng chía sẻ...=D>=D>=D>
 

ngomanhhung

Thành viên
Cây đẹp , bông lại nở tím chùm thế kia thì hồn thơ dâng trào là đúng rồi ! Hihi - chúc mừng Anh nhé !
 

PhanQB

Thành viên
Trả lời: Re: Linh Sam Sông Hinh...

Cây đẹp , bông lại nở tím chùm thế kia thì hồn thơ dâng trào là đúng rồi ! Hihi - chúc mừng Anh nhé !
Cảm ơn Anh đã ghé thăm và chia sẻ... Chúc Anh vui vẽ nhiều !
 

penjing62

Thành Viên Danh Dự
hồng nhan ở xứ TUY HOÀ
ở cung Thầy LÝ ..'' nhiều bà tên LINH ''
mừng e về xứ QUẢNG BÌNH
được PHAN HỒNG HỮU hết mình yêu thương
thương thay thân gái dặm trường
đời e bớt khổ,,, có tương lai rồi...
 

PhanQB

Thành viên
chú lý dương phải không ạ
Đúng rồi đó bạn, mình mua lại cây này của Lý Dương (Tuy Hòa, Phú Yên) vào tháng 9/2013... đến nay đã được 2 năm rồi đó.
Năm trước hoa không nhiều, vì mình đang nuôi tạo tán...


Chúc bạn vui và cùng chia sẻ Linh sam của bạn đi... Thanks nhé !​
 

PhanQB

Thành viên
hồng nhan ở xứ TUY HOÀ
ở cung Thầy LÝ ..'' nhiều bà tên LINH ''
mừng e về xứ QUẢNG BÌNH
được PHAN HỒNG HỮU hết mình yêu thương
thương thay thân gái dặm trường
đời e bớt khổ,,, có tương lai rồi...
Cám ơn... ANH NHỞ ghé thăm,
Xem HOA rồi lại làm THƠ tặng mình...
SÈ GOÒNG... nắng lại chưa anh ?
Sao lâu không thấy đăng đàn... BỘ NON.
Hay là... bận hát... KA RA... ?
O KE... em sẽ... "ngoài ni" đợi chờ...
Ngoài ni... chừ đã... hết mưa...
HÁT xong... xếp việc cho trò... ra em.
QUẢNG BÌNH... là đất Ô Châu...
ANH ra chơi chuyến... CÓ BỒ về theo !!! :)):)):))
 

lyduong_py

Thành viên tích cực
Cám ơn... ANH NHỞ ghé thăm,
Xem HOA rồi lại làm THƠ tặng mình...
SÈ GOÒNG... nắng lại chưa anh ?
Sao lâu không thấy đăng đàn... BỘ NON.
Hay là... bận hát... KA RA... ?
O KE... em sẽ... "ngoài ni" đợi chờ...
Ngoài ni... chừ đã... hết mưa...
HÁT xong... xếp việc cho trò... ra em.
QUẢNG BÌNH... là đất Ô Châu...
ANH ra chơi chuyến... CÓ BỒ về theo !!! :)):)):))
Hai anh làm thơ hay quá chúc mừng chúc mừng
 

PhanQB

Thành viên
Hai anh làm thơ hay quá chúc mừng chúc mừng
Cảm ơn... Thầy LÝ... ghé thăm,
Hai năm gặp lại... nghĩa tình người-cây
Ngậm ngùi... nhớ buổi... chia tay,
Mừng vui... LINH nở... tím trời Ô Châu.


Chúc anh vui khỏe... phát tài với linh sam... Thanks !​
 

PhanQB

Thành viên
cây đẹp người cũng hay quá trời luôn hii . thank anh chia sẻ...
Anh quá khen rồi đó...
Cây thì tàm tạm... nở hoa,
Người thời tàm tạm đôi dòng... gọi thơ.
Chúc bạn khỏe và vui nhiều với đam mê... Thanks đã cùng chia sẻ nhé.​
 
Top