VUTIENTHANH
Thành viên
Lời đầu tiên xin gửi tới toàn thể cô , bác cùng toàn thể các anh chị em trong diễn đàn lời chúc sức khỏe - Hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống . Cho em được tự giới thiệu
Họ tên : Vũ Tiến Thành
Ngày sinh : 13-10-1982
Nơi sinh sống & làm việc : TP Hải Dương
Số ĐT : 0989.839.034
_ Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao tiêu đề bài viết của em lại là ( Lời xin lỗi _ Ra mắt ) ? Vâng cách đây đúng 1 năm và 2 tháng . Cũng giống mọi người đó là được may mắn vì niềm đam mê của mình lại là bonsai - cây cảnh ,em lang thang vào các diễn đàn ,các trang web về cây cảnh để được thỏa lòng đam mê và học hỏi , rồi khi lạc vào diễn đàn ta , như là có 1 duyên số và định mệnh ,em đã choáng ngợp bởi rất nhiều tác phẩm được tạo ra từ bàn tay của các nghệ nhân cũng như thành viên của dd . Được học hỏi những kiến thức vô tận và đầy đủ về cây cảnh của Anh Ba,Anh Vinh,Bác Thắng ,Bác Lô ,Anh Công,Anh Văn ,Anh lehidu,Anh Phong Nguyen,Anh DoanVuNguyen,Anh Kiên... Được cảm nhận những thấy sự ấm áp,tình cảm của những thành viên ,những lời chúc mừng mỗi khi có chuyện vui,những lời chia sẻ động viên những lúc buồn của những thành viên dành cho nhau ,được thấy sự phát triển của dd ngày một lớn mạnh từ việc tăng số lượng thành viên,đến việc các tác phẩm của thành viên được TG biết đến & công nhận (TP của anh Vinh ,anh Ba,bác Thắng...) ,các thành viên không phân biệt già trẻ,gái trai,( cô Chantroihong ,Muasaobang,Cá,TT88,Huong84 ...),không phân biệt tuổi tác ,quốc gia,( Bác Xuân ,Bác Phong Nguyen...)rồi lần lượt các buổi off từ nhỏ lẻ,địa phương ,đến các buổi off lớn mang tính chất từng vùng từng miền,và cả nước .Thiết nghĩ từ lòng đam mê cây cảnh em được vào dd ,được học hỏi những kinh nghiệm , lượng kiến thức vô tận về cc và cuộc sống ,được mở rộng tầm mắt những tác phẩm từ VN đến TG ,được học cách cư sử cách sống có nhân và những điều để làm 1 con người tốt ,được cảm nhận những tình cảm mà mọi người dành cho nhau...Vậy mà hơn 1 năm em cứ lặng lẽ đón nhận những thứ tốt đẹp đó , lặng lẽ vào rồi lại lặng lẽ ra , không lời chào hỏi , không lời cảm ơn ,cũng vì tính em hơi nhát , cộng với việc chẳng có tác phẩm nào ra hồn lên em chưa đủ tự tin để có thể chào hỏi có thể bàn luận với mọi người .Nhưng đến hôm nay , dù là hơi muộn nhưng em tự nhủ với bản thân , dd là gia đình thứ 2 của mình ,vậy thì mình sẽ là người có lỗi khi cứ im lặng ,khi không chia sẻ như mọi người .Hôm nay là kỷ niệm tròn 1 năm 2 tháng từ khi đăng ký là thành viên , em xin gửi tới toàn dd lời xin lỗi chân thành ,và xin được ra mắt để chính thức là một thành viên trên dd của chúng ta . Kính chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh và gắn bó hơn !
VŨ TIẾN THÀNH.
Họ tên : Vũ Tiến Thành
Ngày sinh : 13-10-1982
Nơi sinh sống & làm việc : TP Hải Dương
Số ĐT : 0989.839.034
_ Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao tiêu đề bài viết của em lại là ( Lời xin lỗi _ Ra mắt ) ? Vâng cách đây đúng 1 năm và 2 tháng . Cũng giống mọi người đó là được may mắn vì niềm đam mê của mình lại là bonsai - cây cảnh ,em lang thang vào các diễn đàn ,các trang web về cây cảnh để được thỏa lòng đam mê và học hỏi , rồi khi lạc vào diễn đàn ta , như là có 1 duyên số và định mệnh ,em đã choáng ngợp bởi rất nhiều tác phẩm được tạo ra từ bàn tay của các nghệ nhân cũng như thành viên của dd . Được học hỏi những kiến thức vô tận và đầy đủ về cây cảnh của Anh Ba,Anh Vinh,Bác Thắng ,Bác Lô ,Anh Công,Anh Văn ,Anh lehidu,Anh Phong Nguyen,Anh DoanVuNguyen,Anh Kiên... Được cảm nhận những thấy sự ấm áp,tình cảm của những thành viên ,những lời chúc mừng mỗi khi có chuyện vui,những lời chia sẻ động viên những lúc buồn của những thành viên dành cho nhau ,được thấy sự phát triển của dd ngày một lớn mạnh từ việc tăng số lượng thành viên,đến việc các tác phẩm của thành viên được TG biết đến & công nhận (TP của anh Vinh ,anh Ba,bác Thắng...) ,các thành viên không phân biệt già trẻ,gái trai,( cô Chantroihong ,Muasaobang,Cá,TT88,Huong84 ...),không phân biệt tuổi tác ,quốc gia,( Bác Xuân ,Bác Phong Nguyen...)rồi lần lượt các buổi off từ nhỏ lẻ,địa phương ,đến các buổi off lớn mang tính chất từng vùng từng miền,và cả nước .Thiết nghĩ từ lòng đam mê cây cảnh em được vào dd ,được học hỏi những kinh nghiệm , lượng kiến thức vô tận về cc và cuộc sống ,được mở rộng tầm mắt những tác phẩm từ VN đến TG ,được học cách cư sử cách sống có nhân và những điều để làm 1 con người tốt ,được cảm nhận những tình cảm mà mọi người dành cho nhau...Vậy mà hơn 1 năm em cứ lặng lẽ đón nhận những thứ tốt đẹp đó , lặng lẽ vào rồi lại lặng lẽ ra , không lời chào hỏi , không lời cảm ơn ,cũng vì tính em hơi nhát , cộng với việc chẳng có tác phẩm nào ra hồn lên em chưa đủ tự tin để có thể chào hỏi có thể bàn luận với mọi người .Nhưng đến hôm nay , dù là hơi muộn nhưng em tự nhủ với bản thân , dd là gia đình thứ 2 của mình ,vậy thì mình sẽ là người có lỗi khi cứ im lặng ,khi không chia sẻ như mọi người .Hôm nay là kỷ niệm tròn 1 năm 2 tháng từ khi đăng ký là thành viên , em xin gửi tới toàn dd lời xin lỗi chân thành ,và xin được ra mắt để chính thức là một thành viên trên dd của chúng ta . Kính chúc diễn đàn ngày một lớn mạnh và gắn bó hơn !
VŨ TIẾN THÀNH.