lần đầu đi cà phê ôm - chuyến xe ôm định mệnh

toainguyen82

Thành viên
hôm nay cũng như mọi ngày, tôi dậy sớm phụ quán cơm tấm. nhưng hôm nay có thêm một người phụ quán nên công việc cũng thảnh thơi và nghĩ cách tìm thêm ít tiền. tôi lấy xe honda ra đứng làm xe ôm chở khách. không quá lâu tôi rước được một người khách đi về hướng chợ Bình trị đông với giá 25 ngàn đồng. (cách đó ít phút tôi đã rước một khách và kiếm được 15 ngàn). tôi chở anh ta đến chợ nhưng anh ta nói không biết số nhà, cũng không biết số điện thoại, cũng chẳng nhớ nó nơi nào chỉ biết kế bên nhà có một nơi in bao bì và gần chợ bình trị đông. tôi chở anh ta đi vòng quanh các con đường để tìm mà hơn nữa tiếng vẫn không tìm ra. anh ta nhớ không nổi nhà đó như thế nào. bực mình tôi mới hỏi: thế anh đến nhà đó để làm gì thì anh ta trả lời là để tìm người giúp chị anh ta. anh ta nói: chị anh ta bị lừa đi bán bia ôm và cần 2 triệu đồng để chuộc chị anh ta ra. anh nói; chị mới từ quê vào, đến xe miền đông, bị bọn xe ôm chở đi giới thiệu là nơi có lương cao. khi chở đến nơi họ bỏ chị vào một quán cà phê và anh xe ôm lấy tiền của chủ quán rồi bỏ đi. chị bị bọn đầu gấu canh suốt ngày nên không thể thoát được. nghe đến thế thì tôi hỏi anh đi tìm ai ở đây là gì với chỉ đó? anh ta nói nghe đâu là anh kết nghĩa của chị. chỉ có anh ta mới giúp được chị mà thôi. nghĩ vậy nhưng tìm nhà mãi mà không ra nên tôi nói thôi nếu cần thiết anh chở tôi đến quán nếu đúng như thế thì tôi đưa 2 triệu để chuộc chị anh ra. anh hứa nếu giúp được anh sẽ phụ quán cơm cho tôi suốt đời. tôi nói nếu mà nhận anh và chị ta chắc má tôi chưởi tôi chết vả lại tôi không muốn người nhà biết chuyện này. Trong quá trình chở anh ta về lại quán cà phê tôi chợt nghĩ hay mình nhờ mấy người bạn làm Hình sự của mình xem sau. nhưng sau ba bốn cuộc gọi cho nhiều người bạn chỉ nhận được câu trả lời là nên trình báo địa phương để họ giải quyết. tôi quyết định chở anh ta đến quán xem thực hư nhưng trong lòng thì rối bời bở lẽ tôi chưa từng uống cà phê nói chi là đi quán cà phê ôm. tôi cũng không hình dung nổi cà phê ôm là gì và họ sẽ làm gì trong quán cà phê đó.
Nhưng cuối cùng tôi cũng lấy hết bình tĩnh bước vào quán, cái quán tên Mây ngàn nằm trên đường nguyễn ảnh thủ thuộc địa phận xã thới tam thôn. nhìn từ ngoài quán hơi lụp xụp, khi bước vào họ nói anh vào trong nè, tôi chợt nhận thấy trong quán gần như không có đèn, có hơn 7 thanh niên đang ngồi và bên trên họ là một cô gái, họ nằm gọn trong lòng cũa những thanh niên nó và mặt cho họ mò. tôi gọi một chai trà xanh và anh bạn gọi 1 ly cà phê. có 2 em , một em tên Quanh là người anh ta cần chuộc ngồi trên đùi anh ta. còn tôi nói thôi không cần. tôi vọi rót chai trà xanh vào ly và uống. một cô khác lại đến và nói anh để em phục vụ nhưng tôi nói thôi không cần. Chị quanh nói nếu anh không cho họ ngồi thì họ xẽ đủi anh ra đó. tôi nói đủi thì đi. tôi chờ họ đủi mà. tôi nói với Quanh, nếu tôi chuộc em ra thì hai em dự tính làm gì? anh bạn trả lời là họ về quê. nghe vậy tôi nói, chủ quán tính tiền và họ bảo 40 ngàn. tôi đưa 50 và nói không cần thối. lúc này, khi ra khỏi quán tôi điện lại cho mấy người bạn làm Hình sự và kể sự việc, họ nói mày lên trên xã trình báo tao sẽ gọi vào kêu họ giải quyết ngay. nghe thế tôi đưa anh bạn đến xã thới tam thôn gặp công an xã và vụ việc được sáng tỏ. họ mời chủ quán cùng đối tượng lên trên xã. khi gặp tôi, Quanh nói, mấy đầu gấu ở đó nói nếu thấy mặt anh họ xẽ chém, nghe đến đó tôi nổi da gà và gọi ngay cho mấy người bạn yêu cầu một chút nữa mày phải cho người hộ tống tao về đó nghe. và kết quả là tôi được 2 người hộ tống về còn vụ việc đã được thụ lý, Quanh và anh bạn được cho về còn anh đầu gấu cùng chủ quán thì phải ở lại để tiếp tục làm rõ.

về đến nhà mà tôi còn rung vì trời ơi, sợ nó chém quá trời.

Nguyễn Toại Nguyện
 

Blackrose86

Thành viên tích cực
Thật ngưỡng mộ và khâm phục hành động của anh!!!
tên anh nghe hơi.....ớn:-SS
mà về đến nhà chưa chắc yên thân,anh nên cẩn thận anh nha.
chúc anh mọi điều tốt lành!!!
 

de_mylo

Thành viên
hành động của anh thật đáng khâm phục. chúc anh luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn :D
 

nguyendangduoc

Thành viên tích cực
Trước hết xin tặng anh Nguyện =D>=D>=D>=D>. Nghe Nguyện kể câu chuyện tự nhiên tui thấy vui hơn vì còn quá nhiều người tốt, dũng cảm.
 

Hoangcm

Thành viên Mua Bán
chúc mừng anh TOAINGUYEN82 như vậy là anh đã làm một việc phước rất lớn ....sau này anh sẽ luôn gặp nhiều mai mắn , chúc anh hưởng nhiều phước lành nhé .
 

bdhanh

Thành viên
=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D> cả nhà vỗ tay khen ngợi hành động dũng cảm này nào.
 

hungbonsai

Thành viên tích cực
Ko gì phải sso cả anh à,anh thật dũng cảm,mà anh ơi quán đó có nhỏ nào xinh lắm không anh
 

lemythanhoanhoanh2000

Thành viên tích cực
1 hành động dc coi là dũng cảm nhưng cần phải bảo đảm an toàn cho mình chứ bọn kia chưa chắc bắt hết đâu ,vì 1 khi họ đã làm vậy là đã có tay nghề và anh chi em đầu gấu nhiều lắm đó ,
 

A_Z

Thành viên
Em cho Anh thêm số điện thoaị nóng nè có đứa naò kiếm chuyện nhớ goị nha Anh .Tel : 113
 
Top