Tiểu cảnh như vậy thì quá đơn điệu không toát nên cái hồn của cảnh nên người xem sẽ có cảm giác như vậy.Làng mình mà thế này thì chẳng bao giờ muón về. Bố cục rời dạc, không có trọng tâm.
Nhưng dẫu sao đó là những gì mình đã suy nghĩ và tự làm là vui ròi, cố gắng sưu tầm - nghiên cứu thêm về tiểu cảnh sau này sẽ lên tay thôi đó D.1 tác phẩm tâm huyết, chúc mừng bạn !
Theo mình bạn nên đặt tên là: Cổng Làng (Có cây đa, giếng nước, sân đình)Em mới làm cây sanh này và dự định đặt tên là "Làng Tôi".Mong các Bác xem qua và chỉ giáo thêm vì e cũng mới tập làm thôi.
Rất mong các Bác xem qua và cho ý kiến.
Vinh cũng là giáo viên hả? dạy ở đâu vậy? mình cũng là giáo viên ở Sơn Hà khi nào rảnh giao lưu nhé!nhìn tác phẩm của bạn mình thấy hay hay,bạn có ý tưởng đó chứ,nhưng để tạo ấn tượng người xem bạn cần xem lại bố cục tiểu cảnh sao cho hài hòa,cân đối. bạn ở quảng ngãi hả? mình cũng ở qn nè,có gì khi rảnh a e minh uống cà phê lai rai tâm sự về cây cảnh nhé. chúc mừng tâm huyết của bạn
mình dạy ở miền núi nhưng dạy ở huyện Ba tơ, bạn ở Sơn Hà luôn hả? uh khi nào rảnh a e giao lưu cho vui. cùng chung hoàn cảnh và sở thích mà,hjjjj!Vinh cũng là giáo viên hả? dạy ở đâu vậy? mình cũng là giáo viên ở Sơn Hà khi nào rảnh giao lưu nhé!