Ký ức tuổi thơ có ai còn nhớ........

nghinguyen

Thành viên
hic..em chỉ được chơi cỏ đá gà và súng bằng tre..còn trên e không có mo cau để chơi anh oi
 

soncm

Thành viên tích cực
hic..em chỉ được chơi cỏ đá gà và súng bằng tre..còn trên e không có mo cau để chơi anh oi
Đúng đó em, không phải ai cũng trải qua đủ được các trò chơi.
Có những lúc không còn mo cau anh kéo bằng tau dừa đó em.





 

Qhaithanh

Thành viên Mua Bán
Tự nhiên ký ức cứ ùa về...trong lòng lại thấy nao nao.
Cám ơn a đã sưu tầm tuyển tập của tuổi thơ...một thời để nhớ!
 

chinhtv1970

Thành viên
Hầu như mọi thứ đều trải qua, chỉ có trò thả xe gôc xuống dốc của đồng bào dân tộc là chưa. Ký ức tuổi thơ tràn về dào dạt. Thanks!
 

TTCUONG

Thành viên
Hay quá. Mười mấy năm rồi. Thích nhất trò bắn bi. Đi học cô gọi lên bảng mà 2 túi bi kêu rổn rẻng.
 

CHAULONG075

Thành viên
Nhìn maˋ tội nghiệp đám trẻ bây giờ qua´ anh!...phải học buˋ đầu tối ngày để được làm ông nọ baˋ kia thôi!...hic
 

soncm

Thành viên tích cực
Nhìn maˋ tội nghiệp đám trẻ bây giờ qua´ anh!...phải học buˋ đầu tối ngày để được làm ông nọ baˋ kia thôi!...hic
Đúng là tội cho đám trẻ bây giờ học miết cái đầu hok được chút thảnh thơi, Cũng không biết ngày chủ nhật là gì!!!
Còn số chẳng nên thân thì lại thích chơi trò người lớn há? =))=))=))=))=))
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Cảm ơn bạn Soncm.
Xem hình mà nhớ. Thiệt hay !

Mình nhớ cái hồi 8,9 tuổi, ở Saigon muốn chơi ống thục cò-ke thi
phải mua. Nhưng chơi ống đu đủ thổi quả trứng cá vào mấy con
thằn lằn thì tự kiếm được.
Xóm mình ở khu Đồng Tiến, có anh cu trạc tuổi rất lém lỉnh. Hắn là
chuyên viên đầu têu những trò quái dị. Thế nên người lớn, trẻ nhỏ
đều gọi anh cu cái tên : Ba lém. (Đến giờ, gặp lại anh ta ở Westminster
mình vẫn gọi "ông cụ hom hem" ấy là Ba lém !).

Anh chàng Ba lém đầu têu ra một cuộc thi : đứng cách tường 2 m, ai thổi
quả trứng cá xanh (với ống đu đủ) vào tường mà làm bể quả trứng cá thì
thắng. Trò chơi đánh cuộc bằng giây thung !

Thế là cả bọn phùng mang trợn mắt thổi vào tường. Chả ai thổi bể trái
trứng cá xanh được, trừ mỗi Ba lém. Hắn thổi phát nào là trái bể phát đó.
mà hắn ốm tong teo chứ có "nội lực" gì đặc biệt.

Cuộc chơi tiếp diễn vài ngày, cuối cùng, giây thung của cả xóm vào tay
Ba lém. Hắn còn bảo mấy đứa em gái hắn tết giây thung làm giây nhảy
giây chọc quê mình nữa.

Mình rất ấm ức, hái cả túi trứng cá xanh, tập thổi. Thổi ran cả má mà
cũng chả sao bể trái trứng cả.
Cả năm sau, trong một phút cao hứng anh chàng Ba lém mới thổ lộ
tuyệt chiêu "thổi bể trái trứng cá xanh".

Bạn có biết y ta thổi cách nào không ?
 

soncm

Thành viên tích cực
Cảm ơn bạn Soncm.
Xem hình mà nhớ. Thiệt hay !

Mình nhớ cái hồi 8,9 tuổi, ở Saigon muốn chơi ống thục cò-ke thi
phải mua. Nhưng chơi ống đu đủ thổi quả trứng cá vào mấy con
thằn lằn thì tự kiếm được.
Xóm mình ở khu Đồng Tiến, có anh cu trạc tuổi rất lém lỉnh. Hắn là
chuyên viên đầu têu những trò quái dị. Thế nên người lớn, trẻ nhỏ
đều gọi anh cu cái tên : Ba lém. (Đến giờ, gặp lại anh ta ở Westminster
mình vẫn gọi "ông cụ hom hem" ấy là Ba lém !).

Anh chàng Ba lém đầu têu ra một cuộc thi : đứng cách tường 2 m, ai thổi
quả trứng cá xanh (với ống đu đủ) vào tường mà làm bể quả trứng cá thì
thắng. Trò chơi đánh cuộc bằng giây thung !

Thế là cả bọn phùng mang trợn mắt thổi vào tường. Chả ai thổi bể trái
trứng cá xanh được, trừ mỗi Ba lém. Hắn thổi phát nào là trái bể phát đó.
mà hắn ốm tong teo chứ có "nội lực" gì đặc biệt.

Cuộc chơi tiếp diễn vài ngày, cuối cùng, giây thung của cả xóm vào tay
Ba lém. Hắn còn bảo mấy đứa em gái hắn tết giây thung làm giây nhảy
giây chọc quê mình nữa.

Mình rất ấm ức, hái cả túi trứng cá xanh, tập thổi. Thổi ran cả má mà
cũng chả sao bể trái trứng cả.
Cả năm sau, trong một phút cao hứng anh chàng Ba lém mới thổ lộ
tuyệt chiêu "thổi bể trái trứng cá xanh".

Bạn có biết y ta thổi cách nào không ?
Heheeee! Cảm ơn anh VH em nghĩ những anh cu lớn hơn chừng 1 vài tuổi hẳn phải "Ba Lém" hơn há anh. 8-}8-}8-}
Tuyệt chiêu "thổi bể trái trứng cá xanh" có phải trước khi thổi đã cắn bể đúng không anh trai? :-bd
 

hqvuhototbung

Thành Viên Danh Dự
Heheeee! Cảm ơn anh VH em nghĩ những anh cu lớn hơn chừng 1 vài tuổi hẳn phải "Ba Lém" hơn há anh. 8-}8-}8-}
Tuyệt chiêu "thổi bể trái trứng cá xanh" có phải trước khi thổi đã cắn bể đúng không anh trai? :-bd
Trời đất ! sao bạn tài vậy!
Mình thua cả ngàn sợi giây thung,
mà vẫn chả "ngộ" ra được cái chiêu đó đấy.
 

soncm

Thành viên tích cực
Trời đất ! sao bạn tài vậy!
Mình thua cả ngàn sợi giây thung,
mà vẫn chả "ngộ" ra được cái chiêu đó đấy.
Dạ! Em cũng học từ mấy anh cu lém lỉnh nên mới biết được chút chút,
khi chơi trò "Ô ăn quan" dù thiếu vẫn rải đủ để ăn quan đó anh. 8-}8-}8-}
 

tangkiem

Thành viên mới
thụt ống thụt, bán đạn mù u, pháo đất, thả diều, tạt lon,..... ôi ký ức ngày xưa!!!!!!
 

vuonkienganphuoc

Thành viên tích cực
Trời đất ! sao bạn tài vậy!
Mình thua cả ngàn sợi giây thung,
mà vẫn chả "ngộ" ra được cái chiêu đó đấy.
+ Xem câu hỏi của anh Hưng ,mình đã nghĩ ra ngay kế sách cắn bể trái trứng cá .Mình cũng thuộc hảo thủ CHUYÊN ĐI CHƠI NHIỀU
HƠN HỌC !
+ Bạn Thanhson vẫn còn thiếu về : Tuổi bé con trái tim đã rung động chưa! Đánh bài đủ thể loại chưa ? Cảm giác đi giựt cu hồn ?
Oánh lộn ? Thks
 
Top