gần tết e thấy chợ hàng ở hải phòng bán nhiều lắm. Cơ bản là đủ màu luôn. Giá cũng rẻ thôi. Nhưng muà này ít gặp. Có lẽ nhà vườn họ ép ra hoa đợt tết
lúc trước nhiều lắm bây giờ không còn nữa.tìm khó lắm.đặt hàng mãi chưa thấy mua được bạn à!
gốc trà đẹp quá
Ohtsubaki, một cây hoa trà khổng lồ ở Oidani, Toyama, đứng trong rừng trên một ngọn đồi giữa hẻm núi, vùng sâu, trong một thung lũng cũ. Tại thời điểm lớn nhất của nó, thân cây là 3.87m trong chu vi, và được cho là cây lớn nhất của loại hình này ở Nhật Bản. Chi nhánh của cây lan rộng 7.9m đông sang tây, và 11m về phía bắc tới nam. Diện tích của cây, bao gồm các ngành, được cho là 51m2 trong tổng số. Hình ảnh của cây với các chi nhánh của nó mở rộng trong tất cả các hướng và hướng về phía bầu trời chỉ đơn giản là áp đảo, trong khi các xoắn và lần lượt các chi nhánh của nó dường như đã được thực hiện bằng cách ngắm cảnh một tinh thần cây. Có một truyền thuyết giải thích các hình dạng kỳ quái của các ngành. Long trước đây, một samurai phục vụ tại Ikeda Castle, bị xử trảm (chém đầu) theo một lời buộc tội sai. Vợ ông qua đời buồn bã. Thay vì tạo ra một ngôi mộ cho cả hai, một hạt giống từ một cây hoa trà đã được trồng và phát triển lạ ở một tốc độ khủng khiếp. Chi nhánh chằng chịt mãnh liệt như thể nó cay đắng phẫn nộ vì chính chúa tể của Ikeda Castle. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của lâu đài, cây ngừng phát triển, hình dạng nó có ngày hôm nay.